“Mình rất vui và bất ngờ vì lễ khai giảng năm nay thật sự hoành tráng với nhiều hoạt động sôi nổi, mới mẻ. Thật chẳng ngoa chút nào khi nói đây là lễ khai giảng long trọng và ý nghĩa nhất trong nhiều lễ khai giảng mình đã dự. "  Điều gì đã khiến lễ khai giảng của chúng ta hôm nay thu hút các bạn học sinh thế nhỉ? Cùng quay ngược thời gian và tua chậm lại toàn cảnh lễ khai giảng hôm nay nhé!

Sáng hôm nay, đúng 7 giờ ngày 5 tháng 9, hoà trong không khí nô nức, phấn khởi của hơn 22 triệu học sinh cả nước, 1278 học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi hào hứng có mặt tại nhà đa năng của trường để dự lễ khai giảng. Trong lễ tựu trường hôm nay, nhà trường vinh dự được đón tiếp nhiều vị đại biểu khách quý, đại diện hội phụ huynh và cựu học sinh các khoá. Trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội Cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Đại diện Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương lên tặng hoa chúc mừng.

Giám đốc Sở giao thông vận tải tỉnh Hải Dương chúc mừng nhà trường.

Các đoàn đại biểu đến chung vui cùng nhà trường

Sau phần tặng hoa của các vị đại biểu là những tiết mục văn nghệ đặc sắc và đầy công phu của các thầy cô và học sinh trong trường.

Những tiếng hát trong trẻo của thầy cô và học sinh trong bài Đảng cho ta một mùa xuân.

Và đặc biệt, tất cả khán giả đều háo hức, bất ngờ và thích thú trước tiết mục song ca đặc biệt  lần đầu tiên có mặt tại trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi: bài hát  “Người thầy” do thầy giáo Nghiêm Vinh Quang (giáo viên môn vật lý) và con gái thầy, bạn Nghiêm Phương Anh (học sinh lớp 10 Anh).

Giọng ca của 2 bố con làm cả khán phòng im lặng.

Tiết mục hát múa “ Mái trường toả ánh sao khuê” của các thầy cô trong trường do cố nhạc sĩ Trần Đình Văn - cố cựu học sinh chuyên Anh-Nga khoá 1989-1992 sáng tác.

Tiếp theo chương trình, cô Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Thanh lên đọc thư của chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi học sinh sinh viên toàn quốc. Sau đó, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng chào mừng năm học mới và những mục tiêu, quyết tâm, khích lệ cùng lời chúc gửi đến 1278 học sinh toàn trường. Thầy vô cùng vui mừng nêu lên những thành tích đáng tuyên dương mà học sinh nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Cụ thể, trong năm học 2014-2015, nhà trường có 84,73% học sinh đạt học sinh giỏi, 15,7% đạt học sinh tiên tiến. Đặc biệt, trong kì thi HSG Quốc gia, có đến 81/96 học sinh đạt giải với 2 giải nhất, 20 giải nhì, 27 giải ba và 32 giải khuyến khích. Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, 100% học sinh đỗ đại học với 21 em trên 27 điểm.

Sau khi ôn lại những thành tích đã đạt được và đề ra những mục tiêu, thành tích cao hơn trong năm học mới, thầy động viên các tân học sinh khối 10:  “Thầy tin với tình yêu quý và ước mơ, hoài bão, các em sẽ đạt được những mục tiêu như mong muốn trong năm học đầu tiên.”  Thầy cũng không quên nhắn nhủ toàn thể học sinh trong trường:  “Đã là học sinh Chuyên Nguyễn Trãi, các em phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, áp lực. Mỗi bước đi, mỗi việc làm của các em đều tạo nên tên tuổi, hình ảnh cho ngôi trường này.”

Câu nói của thầy khiến học sinh toàn trường lặng người: ” Mù chữ trong thế kỉ XXI sẽ không phải là những người không biết đọc, biết víết mà chính là những kẻ không biết phấn đấu, tìm tòi học hỏi, vươn lên trong cuộc sống.”

Học sinh chăm chú lắng nghe, tiếp thu những điều thầy nói.

Buổi lễ được tiếp tục với phần được mong đợi nhất: đánh trống khai trường. Bác Nguyễn Dương Thái - Phó chủ tịch thường trực UBND Tỉnh lên đánh trống khai giảng. Từng hồi trống giòn giã vang lên hoà cùng với tiếng vỗ tay nồng nhịêt của học sinh toàn trường tạo nên thứ âm thanh khơi gợi bao cảm xúc trong lòng những thế hệ học trò. Đó là tíếng trống đầu tiên trong thời cấp 3 của học sinh khối 10, ít nhiều khác với những tiếng trống xưa, gieo vào lòng tân binh bao niềm hào hứng, quyết tâm cho một bước ngoặt lớn. Nhưng đó cũng là hồi trống ngắn ngủi cuối cùng mà các anh chị khối 12 được nghe trong thời áo trắng. Nhắm mắt lại, cảm thấy thời gian nhưng nhưng đọng, chỉ còn tiếng trống cứ vang mãi, vang mãi rồi như đập vào tận con tim, bao cảm xúc bồi hồi, lo lắng, nhớ nhung, luyến tiếc bỗng vỡ oà. Những hồi trống ấy thật ra chỉ muốn thúc giục mỗi chúng ta nhanh chân nắm bắt thời cơ trên con đường chinh phục thành công đầy chông gai

Tiếng trống khai giảng làm ngưng lại thời gian.

Tiếp sau đó, bạn Nguyễn Phương Anh - học sinh lớp 12 Văn, thay mặt cho học sinh toàn trường lên phát biểu đôi dòng cảm xúc của một học sinh cuối cấp. Bạn xúc động tâm sự: ”Có lẽ đây là mùa thu đáng nhớ nhất của em, mùa cuối chúng em được nghe tiếng lòng mình hân hoan trong giờ khắc tựu trường.”

Bạn Nguyễn Phương Anh - học sinh lớp 12 Văn

Khép lại phần lễ của chương trình là  những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của những tài năng trong câu lạc bộ âm nhạc (DIVA). Các tiết mục không ngừng khuấy động khán phòng, không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Toàn trường náo động bởi bài hát sắp  “ See you again” do một giọng ca cực chất thể hiện.

MC chương trình văn nghệ với chất giọng ấm áp.

Nụ cười tươi của các cô giáo trong ngày khai giảng

Cô giáo Tiếng Anh người Mỹ gốc Trung Chin Yee Chew duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam.

Đặc biệt năm nay sau phần Lễ chúng ta còn có thêm cả phần Hội là những trận đấu thi tài của các bạn học sinh của Câu lạc bộ Thể thao. Các trận đấu đã diễn ra vô cùng gay cấn, các tình huống thăng hoa liên tục xuất hiện cho tới khi kết thúc trận đấu. Trong khi sự già dặn, kinh nghiệm mang lại may mắn trong bóng đá thì có lẽ trong bóng chuyền sự trẻ trung, linh hoạt lại lên ngôi khi đội tuyển trẻ giành chiến thắng 3-2

Trận đấu bóng đá diễn ra thật gay cấn với phần thắng 2-1 thuộc về đội tuyển khối 12.

Trận giao hữu bóng chuyền diễn ra cũng cam go không kém khi chiến thắng chỉ được quyết định vào set cuối, phần thắng thuộc về khoá 14-17.

Vậy là lễ khai giảng đã kết thúc trong niềm hân hoan, háo hức của các bạn học sinh khối 10, 11 nhưng chắc hẳn trong lòng các anh chị khối 12 có chút gì đó luyến tiếc và hụt hẫng. Nhưng tất cả chúng ta, sau lễ khai giảng này, đều tràn ngập ước mơ, hoài bão và lòng quyết tâm để chinh phục những mục tiêu đặt ra trong năm học mới.

Câu lạc bộ truyền thông Chuyên Nguyễn Trãi chúc thầy cô và các bạn có một năm học thành công rực rỡ và đầy ắp kỉ niệm!

Tác giả: Khánh Huyền & Bảo Lâm (Ban Nội Dung- NMC)