Nhắc đến Trung thu, hẳn ai cũng nhớ đến  phút giây người người sum họp, tề tựu bên mâm cỗ với những loại hoa quả được cắt tỉa thành các con vật khác nhau và những chiếc bánh nướng bánh dẻo, dưới ánh trăng vàng của rằm tháng tám, nhấp một ngụm trà nóng và cùng gia đình ôn lại đôi ba câu chuyện cũ …

      Khoảnh khắc ấy chẳng còn xa lạ với mỗi chúng ta khi cứ đúng dịp Tết Trung thu, ở mỗi ngôi nhà, mỗi làng, mỗi xóm đều có những mâm cỗ nhỏ với bánh kẹo đủ màu, với những chiếc bánh trung thu chẳng thể thiếu, với những chiếc đèn ông sao sáng rực rỡ và với cả các tiết mục múa đầu lân,… Thật thú vị khi các CNT-ers của chúng ta còn có những trải nghiệm đong đầy hơn thế. Trung thu năm nay, bên cạnh những khoảnh khắc sum vầy cùng ông bà, cha mẹ, học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi còn được tận hưởng những giây phút vui vẻ bên đại gia đình thứ hai trong buổi Trung thu liên khối đã được “cách tân” rất độc đáo.

      Hãy cùng clb NMC chúng mình điểm lại những hình ảnh đẹp nhất về các buổi Trung thu liên khối và khám phá sự khác biệt của từng khối chuyên  qua những câu hỏi phỏng vấn các CNT-ers nhé!

  1. Khối chuyên Văn

      Ai dám chắc rằng thế giới chỉ toàn con gái sẽ nhàm chán và tẻ nhạt? Trung thu liên khối năm nay, khối chuyên Văn đã thể hiện sự “đẳng cấp” của mình khi biến ngày Trung thu liên khối trở thành một phần kí ức đáng nhớ nhất trong đời học sinh – một ngày mà bản chất thực sự của các cô gái được bộc lộ. Không chỉ là sự dịu dàng thường ngày, các cô gái của chúng ta đã “quẩy” hết mình để tạo nên một không khí sôi động và tươi trẻ hơn bao giờ hết.

 

Bạn Nguyễn Minh Hồng lớp 12 Văn giữ vai trò MC nở nụ cười tươi tắn để bắt đầu chương trình.

Mở đầu các tiết mục văn nghệ là phần biểu diễn của bạn Lê Thùy Dung – 12 Văn

Sau  tiết mục văn nghê là những trò chơi thú vị dành cho các bạn khối 10.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong buổi Trung thu.

“Thật ra thì mình cảm thấy Trung thu năm nay rất là vui và  khác so với hai năm trước vì hai năm trước mình khá là trầm. Năm nay cũng là năm Trung thu liên khối cuối cùng nên có lẽ đây là Trung thu đáng nhớ nhất trong 3 năm của mình. Còn khối 10 năm nay mình thấy sôi động hơn so với năm ngoái, lúc đầu các em cũng hơi nhút nhát nhưng về sau mình thấy các em cũng rất năng động và nhiệt tình” Bạn Trần Hương Giang – 12 Văn chia sẻ cảm xúc của mình về buổi Trung thu liên khối cuối cùng.

“ Năm nay với tư cách là một tiền bối thì chị cảm thấy trưởng thành hơn vì được gọi là “chị” mà (cười). Năm ngoái thì chị cũng không được hòa đồng lắm nên chị không tham gia trò chơi, nhưng năm nay thì chị cũng kiểu “ quẩy” và thấy các em khối 10  rất là nhiệt tình chứ năm ngoái bọn chị không được như các em đâu” Bạn Phạm Trâm Anh – 11 Văn cùng những suy nghĩ khi được “ thăng chức” từ tân học sinh lên tiền bối.

“ Năm đầu tiên được tham dự Trung thu liên khối nên mình khá là háo hức, không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nhưng đến hôm nay được tham dự cùng các anh chị khối 11, 12 thì thực sự rất tuyệt. Các tiền bối quá thân thiện, đáng yêu và nhiệt tình. Đây sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong ba năm cấp 3 của mình” Bạn Vũ Ngọc Khánh – 10 Văn bày tỏ những suy nghĩ của một tân binh lần đầu dự Trung thu liên khối.

    

  1. Khối chuyên Hóa

      Đến với khối chuyên Hóa, chúng ta sẽ được thỏa sức ngắm nhìn một vườn “hoa sắc” đầy chất riêng của họ. Những tài năng chưa được bộc lộ như mượn dịp Trung thu này để được khai phá và tỏa sáng. Sự sáng tạo của khối chuyên Hóa trong những trò chơi đã giúp các bạn khối 10 trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Hơn nữa, trong buổi Trung thu liên khối còn có sự góp mặt của cô Nguyễn Thị Mai Phương chủ nhiệm lớp 10 Hóa và cô Nguyễn Thị Hà chủ nhiệm lớp 11 Hóa khiến cho buổi lễ càng trở nên ý nghĩa.

Phần trình diễn song ca đặc sắc đến từ 2 bạn nam khối Hóa.

Tiếp theo là phần đàn ghita kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào, du dương.

“ Trung thu năm nay thì mình thấy khối 10 rất sôi nổi, chăm tham gia vào các trò chơi mà bọn mình tổ chức. Các em trai thì khỏe mạnh, cao ráo, “ngon nghẻ” còn các em nữ vẫn hơi trầm cần tích cực hơn. Năm nay là Trung thu cuối cùng của mình với tư cách là một CNT – ers nhưng trong không khí sôi động, tươi vui như thế này thì mình chưa có cảm xúc gì là buồn cả (cười)” Bạn Đỗ Đình Thắng – 12 Hóa chia sẻ những cảm xúc chân thành của bản thân.

“ Hôm nay bọn mình phải đến sớm để chuẩn bị mọi thứ nên cảm xúc đầu tiên là vừa buồn cười vừa buồn ngủ. Lúc đầu mình khá lo là mọi người sẽ đến ít như năm ngoái nhưng thật bất ngờ lớp mình chỉ thiếu một chú. Khối 12 năm nay các anh chị khá nhiệt tình, nhiệt tình suýt bằng mấy em khối 10 (cười). Còn hậu bối của bọn mình rất năng động, các em nam rất đẹp trai. Mình cảm thấy buổi giao lưu liên khối của chúng mình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mình rất vui vì điều đó” Bạn Hoài Ngọc – 11 Hóa cùng niềm vui nhỏ trong ngày Trung thu liên khối.

“ Đây là năm đầu tiên mình được tham dự Trung thu cùng các anh chị tiền bối. Cảm xúc của mình thì không có gì nhiều ngoài vui. Mình thấy các anh chị có rất nhiều tài năng. Đây cũng là dịp để mình và các bạn chia sẻ kinh nghiệm học tập. Đặc biệt mình thấy các anh chị chuẩn bị rất công phu từ cái nhỏ nhất như phông nền trở đi” Bạn Trần Hoàng Minh – 10 Hóa tự hào chia sẻ.

  1. Khối chuyên Nga

      Một chút hương vị của Trung thu xưa vẫn còn vương vấn đâu đó trong không gian mà các bạn khối Nga lựa chọn để tổ chức tạo nên một không khí thân quen, đầm ấm lạ lùng. Trong khoảnh khắc sum vầy của học  sinh chuyên Nga, nơi này thực sự là nhà, là tổ ấm. Cùng với sự nhiệt tình của bạn MC, sự đa dạng của các tiết mục và cả sự cổ vũ, háo hức đến từ các bạn khối 10 đã giúp không khí của ngày Trung thu liên khối Nga vừa mang nét truyền thống cổ xưa vừa mới mẻ, hiện đại.

Không gian tổ chức đầy nét cổ xưa của khối Nga.

Các bạn “ khán giả” đang chăm chú theo dõi các tiết mục trình diễn.

Cuối buổi Trung thu, mọi người cùng chụp với nhau bức hình kỉ niệm cùng lá cờ Nga đại diện cho khối chuyên.

“ Trung thu liên khối năm nay mình thấy vô cùng sôi động, nhiều tiết mục hay, hấp dẫn. đồ ăn ngon, nhiều điều bất ngờ. Và ấm như….!” Bạn Phạm Công Hoàng – 12 Nga cùng câu trả lời hết sức ngắn gọn và bí ẩn.

“ Mình thấy Trung thu liên khối rất vui. Các anh chị tiền bối thì lầy, vui tính. Các tiền bối cũng toàn là trai xinh gái đẹp (cười ). Trong cả buổi Trung thu thì mình ấn tượng nhất với trò chơi Pocky. Mình mong năm sau Trung thu liên khối sẽ vui và sôi động hơn nữa” Bạn Lê Thy Uyên – 10 Nga chia sẻ những cảm xúc của mình.

      Có thể thấy, với những tân binh khối 10, lần đầu tiên được dự một ngày Trung thu khác hẳn với trước đây chính là điều khiến cho sự hồi hộp, háo hức được nhân lên gấp bội. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi nhưng đã có bao cảm xúc in đậm trong lòng các bạn học sinh. Buổi Trung thu liên khối đã giúp cho ba thế hệ của các khối chuyên gắn bó, thấu hiểu nhau hơn. Và điều đặc biệt là những kỉ niệm đẹp này được tạo dựng bởi chính tình cảm và tâm huyết của các bạn học sinh.

Tác giả: Linh Hương, Hà Phương, Thúy Hiền