Trong suốt hai ngày 15-16/11/2014, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương- tiền thân là PTNK Hải Hưng đã ngập tràn trong không khí vui tươi và rộn ràng chưa từng có từ trước tới nay. Gala “Nhớ mãi một thời” do Hội cựu học sinh tổ chức diễn ra vào 16h ngày 15/11; ngay sau đó, 9h sáng ngày 16/11, Lễ kỉ niệm đã được nhà trường chính thức cử hành. Hai ngày Hội đã thu hút được đông đảo khách mời, đại biểu, thầy cô và các thế hệ học sinh quy tụ về trường.

Một số đại biểu, thầy cô ưu tú và học sinh thành đạt về thăm và chúc mừng trường trong hai ngày Hội lớn:

Cô Nguyễn Thị Bạch Vân- hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường, giai đoạn 1984-1989

Thầy Đặng Tự Ân - hiệu trưởng thứ hai, giai đoạn 1989-1996 và cô Nguyễn Thị Lan Phương hiệu trưởng thứ ba, giai đoạn 1996-2007

 Cô Nguyễn Thị Nhị- phó hiệu trưởng giai đoạn 2007-2012 (Nguồn ảnh: cô Nguyễn Thị Lan Anh)

Thầy Phạm Văn Tình- nguyên Phó bí thư Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn, giáo viên môn Giáo dục công dân và cô Tạ Thị Kim- nguyên giáo viên môn Địa lý

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển- nguyên giáo viên môn Sinh của nhà trường

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến- người đại diện Chính phủ trao tặng cờ thi đua cho nhà trường

Bác Phạm Quang Vinh, cựu học sinh niên khóa 1970-1973, hiện đang là Trung tướng, Cục trưởng Cục tài chính bộ Quốc phòng

Cô Đào Thu Hiền- cựu học sinh khóa 1983-1986, hiện đang là Hiệu trưởng trường THCS Ngô Gia Tự

 Anh Trần Đình Văn- cựu học sinh chuyên Anh- Nga khóa 1989-1992, hiện đang là nhà viết kịch chèo. Anh là tác giả của hai  ca khúc “Mái trường tỏa ánh sao Khuê” và  “Nhớ mãi một thời” trong đĩa CD

 Chị Đặng Thu Hương- cựu học sinh chuyên Văn- Sử khóa 1997-2000, từng đoạt giải Hoa khôi Hải Dương năm 1997, hiện đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam

Chị Phạm Cẩm Vân- cựu học sinh chuyên Anh, hiện đang là Ca sĩ

Chị Tô Hoàng Mai- cựu học sinh chuyên Toán khóa 2007-2010, thủ khoa đầu ra trường Đại học Ngoại thương năm 2014; một gương mặt từng xuất hiện trong chuyên mục “Hoa trạng nguyên” của Hội cựu HS

Một trong những Cặp đôi chuyên Nguyễn Trãi: anh Nguyễn Tuấn Minh  (chuyên Toán khóa 1999-2002) và chị Hoàng Hải Yến (chuyên Văn khóa 1999-2000) hạnh phúc đưa con về thăm nơi bắt đầu tình yêu (Nguồn ảnh: Anh Nguyễn Tuấn Minh)

Trong suốt chương trình Gala và Lễ kỉ niệm, tất cả đã được tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa và khó quên. Phông nền chụp hình, đĩa CD “Nhớ mãi một thời”, stickers và móc khóa mang logo trường, sân khấu hoành tráng cùng những tiết mục văn nghệ đặc sắc,… là một vài trong số rất nhiều dấu ấn của dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường, 50 năm thành lập khối chuyên Toán đặc biệt. Đặc biệt, khoảng 5000 stickers, 3000 móc khóa và 2000 đĩa CD đã được trao tặng cho đông đảo đại biểu, khách mời, thầy cô và đại diện các lớp (mỗi lớp được nhận 3 đĩa CD và các khóa khối chuyên Toán cùng 4 khóa trong khối 30 năm chưa nhận đĩa sẽ gửi chuyển phát nhanh)

Hai phông nền được thiết kế đặc biệt cho việc chụp ảnh khiến cho rất nhiều đại biểu, thầy cô và các thể hệ học sinh hào hứng

Cận cảnh những chiếc stickers do các em trong CLB Truyền thông in ấn và phân phát (Nguồn ảnh: Em Hà Diệu Linh 11 Anh)

Cựu học sinh tự hào cầm trên tay đĩa CD “Nhớ mãi một thời”- gồm các ca khúc  do chính thầy cô, cựu học sinh và học sinh của trường sáng tác và thể hiện

Tiết mục “Ngày hôm qua” của các em Hiển Vinh lớp 10 Hóa, Vũ Lê Hoàng 12 A1,  Minh Hải 10 Nga và Minh Quân 10A1 (nhóm nhạc H2M) khiến cho khán đài như vỡ òa bởi sự trình diễn chuyên nghiệp và tự tin so với lứa tuổi của mình

Bên cạnh những tiết mục văn nghệ của các em học sinh, cựu học sinh chuyên Anh khóa 2009-2012 Lê Thùy Trang- một  gương mặt của chuyên mục Hoa khôi chuyên Nguyễn Trãi trên trang Hội cựu đã gửi tặng nhà trường một màn trình diễn trẻ trung và ý nghĩa

Anh Nguyễn Tiến Việt Hưng- cựu học sinh niên chuyên Toán khóa 1998-2001, thể hiện ca khúc “Ngôi trường trong giấc mơ” do chính mình sáng tác dành tặng nhà trường trong CD “Nhớ mãi một thời”. Anh cũng chính là người đã giúp đỡ nhà trường và Hội cựu thu âm đĩa CD với studio của mình.

Ngày hội 15-16/11 còn là cơ hội để các thế hệ giao lưu; cùng ôn lại kỉ niệm xưa. Hơn hết, niềm hạnh phúc của những cô cậu học trò khi được gặp lại thầy cô giáo đã khiến cho không khí của hai ngày hội càng trở nên ý nghĩa, thiêng liêng và khó quên.

Thầy Lê Thanh Bình chia sẻ niềm hạnh phúc khi được gặp cô Nguyễn Thị Bạch Vân: "Chụp ảnh với cô Bạch Vân. Chỉ hai tháng học cô nhưng quãng thời gian đó cũng đủ cho tôi nhận ra: Học không phải chỉ để đi thi mà học để khám phá và qua quá trình đó con người trưởng thành." (Nguồn ảnh: thầy Lê Thanh Bình)

Những dòng thơ được cựu học sinh chuyên Sinh – bạn Quang Anh- chia sẻ cùng tấm ảnh chụp với thầy Bùi Hữu Hải trên trang Facebook cá nhân:

Niềm hạnh phúc được gặp lại người thầy năm nào.
"Và chào thầy .... Thầy có nhớ em không....
Người học trò 10 năm trước đây...
Dường như có tiếng ai gọi tên tôi....
Tôi hôm nay lại quên bút quên bài..."
)

(Nguồn ảnh: Quang Anh)

 Những cô gái chuyên Văn 2009-2012 hạnh phúc khi được gặp lại cô Lý Thị Thu Hằng- giáo viên chủ nhiệm

Để hai đại sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ và đọng lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí của những người tới tham dự, suốt gần 6 tháng (tính cả thời gian vận động các khóa thành lập Hội cựu HS), nhà trường và Hội cựu học sinh đã nỗ lực hết mình từ khâu lên ý tưởng, thực hiện ý tưởng và chạy chương trình. Sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ Ban giám hiệu; sự nhiệt huyết của các thành viên Hội cựu học sinh và đặc biệt là sự đoàn kết của hơn 50 niên khóa cựu học sinh và học sinh đang học tại trường,…chính là những yếu tố làm nên những sự kiện hoành tráng lần này.

Hình ảnh về một số cá nhân, tập thể có đóng góp quan trọng cho sự thành công của hai ngày hội lớn:

Thầy Nghiêm Vinh Quang- cựu học sinh chuyên Toán-Lý khóa 1983-1985, Phó Chủ tịch thường trực Hội cựu HS

Thầy Nguyễn Thế Sinh- cựu học sinh chuyên Toán khóa 1998-2001, trưởng ban Nhân sự Hội cựu HS

Cô giáo Lưu Thu Liên- cựu học sinh chuyên Địa khóa 2006-2009, trưởng ban Truyền thông Hội cựu HS

Anh Phạm Thanh Tùng- cựu học sinh chuyên Địa khóa 2005-2008, hiện đang làm việc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh- là người cố vấn và thẩm định cho các phóng sự về trường

Bạn Nguyễn Tiến Dũng- cựu học sinh chuyên Văn khóa 2010-2013, thành viên ban Truyền thông Hội cựu HS- chính là người đã thiết kế hai phông nền chụp hình cùng đĩa CD “Nhớ mãi một thời”

Cùng với ban Truyền thông Hội cựu HS, các em học sinh của CLB Truyền thông NMC đã có những đóng góp tích cực trong công tác truyền thông, đặc biệt chiến dịch “Tử tế là” về việc ứng xử văn minh trong 2 ngày lễ đã được VTV1 đưa tin hưởng ứng.

Gala “Nhớ mãi một thời” và Đại lễ kỉ niệm kết thúc nhưng dư âm của hai ngày Hội chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm trí của tất cả thầy cô và thế hệ học sinh, dù được tham dự trực tiếp hay theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Việc tổ chức thành công hai đại sự kiện đánh dấu một mốc son trong chặng đường phát triển hơn 30 năm và mở ra một chặng đường mới với nhiều thành tích vang dội của nhà trường.

Tác giả: Ban Truyền thông Hội cựu HS