Chuyên Nguyễn Trãi những ngày đầu hè thật bình yên đến lạ! Không còn cái sôi động của mùa nhiệt huyết 26/3 nữa, nhưng âm thanh mà bạn nghe được ở CNT vào những ngày giữa của tháng 5 lại khiến ta khó có thể quên được, đặc biệt là đối với học sinh cuối cấp- độ tuổi trân trọng mọi khoảnh khắc dù là nhỏ nhất ở ngôi trường cấp 3 này. Mới hôm nào thời gian còn được tính bằng năm, rồi bằng tháng và cuối cùng thì là ngày, dấu mốc 100 ngày đếm ngược nói đến là đến, chẳng kịp cho ta chuẩn bị thêm điều gì!

59334908_2174002896010082_6234377314860269568_n.png

Còn nhớ mới hôm nào là chương trình In Neverland- Lễ tri ân của các anh chị 15-18 vậy mà giờ đã đến lượt khóa 16-19 chúng tôi. Ngày tri ân hôm ấy tôi nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy những cái ôm thật chặt tưởng như chẳng bao giờ buông ra, nhiều khuôn mặt với cảm xúc khác nhau, vui có buồn có và nuối tiếc cũng có. Một câu hỏi ngay lúc ấy cứ quẩn quanh trong đầu  tôi : “Bao giờ thì đến lượt 16-19 nhỉ?” Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa thôi tôi sẽ chẳng còn được nghe thấy những âm thanh quen thuộc mỗi khi hè về ở CNT nữa, sẽ chẳng còn tiếng những trang sách cọ vào nhau liên tục mỗi khi gần đến ngày thi thử, tiếng học thuộc của đứa ngồi dưới hay tiếng hát yêu đời của bọn bạn trong lớp. Rất nhanh thôi, những âm thanh đó sẽ trôi vào quá khứ để và rồi trong ta chỉ còn tiếc nuối.

30712097_1659892800754430_7579849839798648832_n.jpg

Tôi sẽ chẳng còn được nghe thấy tiếng sách vở quen thuộc của mùa thi nữa..

Ba năm gắn bó bên CNT vậy là cứ thế lặng lẽ qua đi, nó gần như chỉ bằng quãng đường từ nhà C sang nhà B đi hết là kết thúc, đóng lại moi thứ với cái kết tốt đẹp nhất. Tiếng “ tách” của chiếc máy ảnh chụp ảnh làm hồ sơ thi đại học trở nên rất đỗi quen thuộc vào mấy tuần nay, nó dường như chính là âm thanh báo hiệu cho tháng 5 đã về, tháng của sự trưởng thành và chia li..

32941452_1688352591241784_4761726968586567680_n.jpg

Thời gian còn lại bên CNT của 16-19 cũng chỉ bằng quãng đường từ nhà C sang nhà B…

Tớ mong với số thời gian ít ỏi còn lại có thể gói trọn mọi cảm xúc và âm thanh lại cho SOL 2019. Mọi thanh âm, hình ảnh và hoài niệm nơi CNT sẽ như khóa sol, nó mãi mãi là thứ bắt đầu mọi bản nhạc như cái cách mà CNT nâng đỡ tớ bước vào tuổi 18... Hãy để SOL 2019 năm nay giúp chúng ta có một lễ tri ân thật đáng nhớ nhé và rồi cậu sẽ ôm tớ thật chặt đúng không?

34030995_1699248633485513_6875425523367936000_n.jpg59705581_2182774101799628_1237648431829221376_n.jpg

Nguồn: Nguồn ảnh: NMC

Tác giả: Phương Ly