Gửi cậu…

Hôm nay là ngày 30/7-ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Mình vẫn còn nhớ những ngày đầu đi học: lạ lẫm và bối rối. Và rồi bỗng một cô gái nhẹ nhàng đến bên hỏi mình hỏi tên, làm quen… Sau một hồi “phỏng vấn” cậu biết hầu hết về mình còn mình chẳng biết gì về cậu cả. Cậu đáng yêu lắm, chỉ bài cho mình,chơi với mình, cùng mình làm bánh…

Lúc đấy mình hạnh phúc, sung sướng lắm! Cậu giống như một món quà mà thượng đế ban tặng cho mình vậy! Thế là từ đấy, hai đứa thân với nhau hơn, “dính” với nhau cả ngày mà không biết chán…

Và rồi thời gian lặng lẽ trôi qua…

Một năm, hai năm rồi ba năm trôi qua. Cậu và mình đều có thêm những hội bạn thân mới, những sở thích mới, những công việc mới… Cậu và mình vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập,cùng nhau đi trên những bậc thang quen thuộc… Cậu và mình vẫn nhắn tin với nhau, vẫn trò chuyện với nhau như những ngày đầu mới gặp…

Chơi với nhau nhiều nên khẩu vị của hai đứa cũng giống nhau. Cả hai đứa đều thích ăn ngọt, thích làm nhiều đồ ăn vặt nhưng lại ghét rửa bát, ghét cả giặt quần áo nữa… Món khoái khẩu của hai đứa là óc đậu. Đến cả suy nghĩ, lời nói cũng giống nhau nữa!

Cậu à, cậu nhớ không? Chúng mình có rất nhiều dự định với nhau:

Từ đi phượt cùng nhau

 Đến tổ chức đám cưới cùng nhau

 Hay đi nghỉ dưỡng cùng nhau lúc về già…

Sự xô bồ của cuộc sống có thể khiến con người ta thay đổi nhưng tình bạn của chúng mình sẽ mãi vĩnh hằng cậu nhé! Chúng mình sẽ luôn bên nhau chia sẻ, tâm sự với nhau, nói với nhau những câu chuyện xàm xí thâu đêm, cùng nhau xem những bộ phim ma, cùng nhau làm từ thiện, cùng nhau làm tất cả những gì chúng mình đã dự tính cho tương lai, cậu nhé!

Cậu à, ngày tình bạn chúng mình không cần làm gì cho nhau cả. Với mình, cậu là quá đủ rồi. Mong cho mỗi ngày tình bạn của chúng mình sẽ mãi bền vững, vĩnh hằng, chúng mình sẽ mãi bên nhau sẻ chia với nhau những điều vụn vặn nhất, nhỏ nhặt nhất, cùng nhau làm những điều “bé tí” nhất, cậu nhé!

30/7 – ngày Quốc tế Tình bạn, chúc cho tình bạn của các bạn sẽ mãi vĩnh hằng, bền vững, các bạn nhé!

Tác giả: Cao Nhung