Profile

Họ và tên: Chin Yee Chew

Nickname: Chinyee Easy, Chin, Chewy, Curious George

D.O.B: 19/2/1992

Chuyên ngành: Mỹ Thuật

Sở trường: các môn thể thao ngoài trời, những trò chơi mang tính chất hên xui

 

       Chúc cô một buổi sáng tốt lành, rất cảm ơn cô đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn của Câu lạc bộ Truyền Thông Chuyên Nguyễn Trãi NMC. Sau đây, chúng em có một số cô hỏi muốn được cô giải đáp, cô sẵn sàng chứ ạ?

       Tất nhiên rồi!

 

       Cô có thể chia sẻ với chúng em một vài thông tin về cuộc sống của cô bên Mỹ được không ạ?

       Cô là người gốc Á nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Gia đình cô có ba chị em gái và cô là em út. Cô đã tốt nghiệp trường Đại học Lyon ngành Mỹ thuật và Tâm lý học. Khi biết cô chọn Việt Nam là điểm đến cho hoạt động tình nguyện sau đại học của mình, bố mẹ cô thực sự đã không hiểu cô đang làm gì, họ hơi băn khoăn về quyết định của cô nhưng rồi sự quyết tâm đã giúp cô đặt chân đến nơi đây và gặp những con người vô cùng tuyệt vời này.

 

       Cô có thể chia sẻ một vài thông tin chi tiết về chương trình giảng dạy cô đang tham gia ở Việt Nam không ạ?

       Đó là chương trình Fulbright, một học bổng của chính phủ Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Những thành viên tham gia chương trình sẽ chọn một quốc gia bất kì, làm nghiên cứu hoặc trở thành giáo viên giảng dạy Tiếng Anh tại quốc gia đó trong một năm. Ban tổ chức sẽ tổ chức một cuộc thi để tìm ra những người chiến thắng và quyết định ngôi trường mà người đó sẽ gắn bó ở đất nước đã chọn. Chương trình học bổng sẽ hỗ trợ chi trả các khoản tiền ăn ở, sinh hoạt cũng như công việc chuyên môn.

Cô Chin Yee cùng các học viên của chương trình Fulbright

  

       Thưa cô, đây có phải lần đầu cô tới Việt Nam không ạ? Tại sao cô lại chọn dải đất hình chữ S làm điểm đến của mình?

       Gia đình cô đến từ Malaysia, một đất nước châu Á mang nhiều nét tương đồng với Việt Nam. Chuyến đi tới Việt Nam hai năm trước thực sự đã khiến cô cảm thấy rất xúc động vì đất nước xinh đẹp này gợi lại trong cô những kí ức tuyệt đẹp về quê hương Malaysia. Thêm vào đó, người Việt Nam cũng rất thân thiện và tốt bụng. Cô cực kì ngưỡng mộ những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và cả nền văn hóa đậm chất phương Đông nữa. Khi biết được lựa chọn một quốc gia bất kì để gắn bó, cô ngay lập tức chọn Việt Nam vì cô rất yêu Việt Nam và muốn tìm hiểu nhiều hơn về dải đất xinh đẹp này.

 

       Chúng em rất tò mò không biết ấn tượng đầu tiên của cô về trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi như thế nào ạ?

       Rất là tuyệt vời! Cảnh quan khuôn viên được bài trí đẹp, trường có nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc giảng dạy và học tập.... Nhưng cô ấn tượng nhất là học sinh trường mình ai cũng đều đáng yêu, chăm chỉ và rất hợp tác nên việc giảng dạy diễn ra khá thuận lợi và hiệu quả.

Cô Chin Yee trong một tiết dạy lớp 11 Lý

 

       Việt Nam và Hoa Kỳ là hai quốc gia thuộc các múi giờ khác nhau, thời gian chênh lệch tương đối lớn, chưa kể nền văn hóa cũng có nhiều sự khác biệt. Cô có gặp nhiều khó khăn khi làm quen với nhịp sinh hoạt mới không ạ?

       Thực ra thì cô cũng không gặp nhiều khó khăn lắm. Vấn đề lớn nhất của cô là làm quen với công việc giảng dạy vì chuyên môn của cô là Mỹ Thuật. Trước khi đến Hải Dương, cô có học một khóa đào tạo ngắn ngày ở Hà Nội về các kỹ năng cần thiết của một giáo viên và Tiếng Việt căn bản nhưng cô thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều.

Cô Chin Yee (ở giữa) duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam ngày khai trường

 

       Tính tới thời điểm hiện tại cô đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng khá lâu rồi, không biết cô đã có dịp khám phá nhiều địa danh nổi tiếng và thưởng thức các đặc sản địa phương chưa ạ?

       Trong lần tới Việt Nam trước, cô có thăm được một vài thành phố ở phía Nam, còn lần này mới tới Hà Nội và Hoà Bình. Nói về đặc sản thì cô cũng đã thưởng thức khá nhiều món, nhưng cô thích nhất là món bún cá. Sắp tới cô dự định với những người bạn cùng đến Việt Nam theo chương trình Fulbright như cô sẽ đi phượt một chuyến. Nhất định cô sẽ ghé thăm vịnh Hạ Long và vài tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam!

 

       Trong thời gian giảng dạy tại trường, chắc hẳn cô có nhiều câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với chúng em?

       Nói về kỉ niệm thì cô có nhiều lắm. Lớp nào cũng để lại nhiều ấn tượng. Cô được cùng các bạn đến chương trình “Hành trình tri thức”, tham gia câu lạc bộ bóng chuyền cũng như trở thành thành viên chính thức của NT Art – chuyên ngành chính của cô. Tuy nhiên cô nhớ nhất là bữa tiệc trung thu của lớp 12 Anh cùng buổi chia tay của lớp 12A1. Cô đã có những giây phút tuyệt vời, vui vẻ và cả xúc động nữa!

Cô Chin Yee trong chiến thắng của đội tuyển trường Chuyên Nguyễn Trãi tại cuộc thi “Hành trình tri thức”…

Trong một buổi tập bóng chuyền…

Và tiệc trung thu ngập tràn tiếng cười của lớp 12 Anh

 

       Thưa cô, cô có dự định gì cho tương lai chưa ạ?

       Cô cũng không chắc chắn lắm, sau một năm gắn bó với trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, có thể cô sẽ trở về Mỹ, tham gia tiếp một khóa học nữa về Mỹ thuật, học một chứng chỉ về lĩnh vực dựng phim và bắt đầu kiếm việc làm. Cô sẽ nhớ các học trò đáng yêu của mình lắm đây!

 

       Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô có điều gì muốn nhắn gửi tới các học trò của mình không ạ?

       Điều cô muốn gửi tới các em thực ra rất đơn giản thôi. Đó là hãy học Tiếng Anh bằng cả niềm đam mê của mình, học qua những lĩnh vực các em yêu thích. Khi đó các em sẽ chủ động tìm hiểu kĩ hơn, ghi nhớ lâu hơn và tốc độ học cũng nhanh hơn. Việc học Tiếng Anh cũng sẽ trở nên rất tự nhiên. Một điều chắc chắn là các em phải chú ý những bài giảng chính khóa trên lớp vì đó là những kiến thức nền tảng cần thiết và hữu ích cho các em sau này.

 

       Cảm ơn cô đã tham gia buổi phỏng vấn, thay mặt câu lạc bộ Truyền Thông Chuyên Nguyễn Trãi NMC, chúc cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt và có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp tại Việt Nam!

Tác giả: Nguyễn Hồng Anh