Một kì thi THPT Quốc gia đầy cam go, căng thẳng vừa đi qua. Bên cạnh những giọt mồ hôi, những cố gắng, nỗ lực hết mình suốt 12 năm đèn sách cũng như bao tháng  ngày  ôn thi vất vả, rồi đây ta lại thấy rạng rỡ nụ cười của “những đóa hoa trạng nguyên” rực rỡ, kiêu hãnh dưới ánh nắng mặt trời. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ “những bông hoa trạng nguyên” đẹp nhất năm học 2015-2016  của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi nhé! Đó cũng là những thủ khoa của trường ở các khối  A, A1, B, C,... năm nay.
 
Gặp gỡ những bông trạng nguyên đẹp nhất năm nay
   
        Trước hết là hình ảnh cô lớp trưởng gương mẫu với nụ cười xinh xắn và hết sức duyên dáng lớp 12 địa- Phạm Thị Bích Lan (5/6/1998). Với kết quả 3 môn: văn: 8,0-địa: 9,25-sử: 9,25; bạn đã xuất sắc trở thành tân thủ khoa khối C của trường năm học 2015-2016. Chia sẻ về bí quyết học tập, Lan nói: “Năm lớp 12, mình thực sự đã rất cố gắng. Mình có học thêm nhưng chủ yếu là tự giác học ở nhà, tự ôn lại bài, gạch ý để nhớ, tránh học thuộc lòng vì rất dễ quên. Mình học đi học lại cả 3 môn văn, sử, địa nhiều lần nên kiến thức được bám sâu hơn. Trong khi học, đã có những lúc mình khủng hoảng vì áp lực do chính bản thân tạo ra, nhưng sau đó mình lại bình tĩnh mà quyết tâm, nỗ lực vươn lên tất cả để sau này không phải hối tiếc điều gì.” 
         Ngoài ra, Phạm Thị Bích Lan còn có sở thích: học văn, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn,... Câu nói yêu thích của bạn ấy là: “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.” Kỉ niệm khiến Lan nhớ nhất dưới mái trường THPT thân yêu là hình ảnh thầy cô, bạn bè trong buổi lễ tổng kết năm học vừa qua, khi mà tất cả mọi người dường như đã không còn khoảng cách, cùng nắm tay, trao cho nhau những cái ôm thật chặt và những giọt nước mắt yêu thương trong giây phút không lỡ chia xa. 
 
 
- Chị ghét nhất cái gì ạ ?
- Chị chẳng biết chị ghét cái gì cả! *cười*
       
        “Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các thầy cô giáo, đặc biệt là các thầy cô giáo dạy lớp mình đã luôn bên cạnh quan tâm, hết mình vì học sinh và hơn hết luôn động viên mình những lúc cần nhất.”- nữ thủ khoa xinh đẹp chia sẻ.
 
Tập thể 12 địa khóa 2013-2016 cùng các thầy cô
   
        Nói về ước mơ và dự định trong tương lai, Bích Lan mong muốn trở thành một luật sư tài giỏi. Sắp tới, bạn sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào khoa Luật kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội. Xin chúc cho nữ thủ khoa khối C của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai!
       
        Bên cạnh nữ thủ khoa xinh đẹp là Nguyễn Hoàng Hải (20/02/1998)- học sinh lớp 12 lý khóa 2013-2016, bạn chính là tân thủ khoa khối B trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học vừa qua với số điểm khá ấn tượng: toán: 9,0; sinh: 9,6; hóa: 9,8. Không những  học tốt các môn tự nhiên mà Nguyễn Hoàng Hải còn có hiểu biết ở nhiều lĩnh vực. Trong  cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm học 2015-2016 do nhà trường tổ chức bạn đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để đạt được vòng nguyệt quế. Ngoài ra, Hoàng Hải còn đạt giải ba cấp tỉnh môn vật lý năm học vừa qua. 
 
 
        Bạn Hoàng Hải có sở thích: ăn uống, đọc sách và chơi bài magic; cuốn sách yêu thích “Sherlock Hlomes (Arthur Conan Doyle).
        Về bí quyết học tập, tân thủ khoa chia sẻ: “Bí quyết của mình là chăm chú nghe giảng, làm nhiều bài tập và sẵn sàng giúp đỡ trả lời các câu hỏi của các bạn, còn vấn đề mình không hiểu thì hỏi những người có thể trả lười được. Trong lúc học tập thì luôn tạo được cho mình hứng thú, tránh cảm giác nhàm chán và nhất là tạo áp lực cho bản thân.”
        Cũng như bao người, kỉ niệm của Hải dưới mái trường THPT chuyên Nguyễn Trãi gắn liền với thầy cô, bạn bè; với những giờ học căng thẳng và hàng ghế đá thân thương nơi sân trường yên ắng, ngập nắng vàng kỉ niệm. Đắc biệt, những ngày tháng không thể nào quên với bạn là cuộc hành trình đi đến chức vô địch của cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”: “ Mình rất vui vì đã vô địch cuộc thi. Và đó cũng là những tháng ngày đáng nhớ nhất với mình khi được thầy cô và anh em trong lớp ở bên, quan tâm, giúp đỡ. Chiến thắng đó với mình chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chia sẻ với thầy cô và bạn bè thân yêu.”
 
Tập thể lớp 12 lý khóa 2013-2016 và cô giáo chủ nhiệm
     
        Với số điểm 28,4 khối B, thủ khoa Nguyễn Hoàng Hải dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội để tiến gần hơn với mong muốn hiện thực hóa ước mơ làm bác sĩ của mình. Chúc bạn luôn vững bước trên con đường tương lai!
       
        Tiếp theo, chúng ta cùng gặp gỡ “chàng thủ khoa yêu cái đẹp”- Phạm Khải Tú học sinh lớp 12 toán- trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2015-2016. Là một học sinh lớp toán nhưng có lợi thế học tốt môn tiếng anh nên bạn Phạm Khải Tú đã quyết định dự thi khối A1 (Toán, Lý, Anh). Và sau những tháng ngày kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn đã đạt được điểm số ấn tượng, cụ thể như sau: toán: 8,75; lý: 9,2; anh: 9,53. Với thành tích này, Phạm Khải Tú đã chính thức trở thành tân thủ khoa khối A1 của trường năm nay.
Bạn Phạm Khải Tú và cô Bích Hạnh- Tổ trưởng tổ ngoại ngữ trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.
     
         Ngoài học tập tốt, Tú còn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, lớp. Bạn từng là thành viên thế hệ thứ nhất ban nội dung- Cậu lạc bộ truyền thông chuyên Nguyễn Trãi(NMC). Khi được hỏi về sở thích, Tú trả lời: “Mình thích hầu hết mọi thứ, cứ đẹp là thích. Hai cái thích nhất: nghệ thuật và du lịch. Nếu ghét cái gì thì chỉ mang tính nhất thời, mình luôn tìm thấy điểm thú vị trong những thứ mình ghét.”
         Hơn hết, Phạm Khải Tú còn có phương pháp học tập hết sức khoa học và hiệu quả:  “Chúng ta nên tìm ra được một phương pháp học tập đúng đắn nhất, kiên trì theo đuổi nó thì cuối cùng phương pháp đó sẽ phát huy tác dụng. Khi đó, nó sẽ trở thành bí quyết của mình thôi. Đi học thêm hiện nay là một xu thế nhưng mình thấy quan trọng vẫn là tự học. Mọi người đều được học kiến thức như nhau nhưng để kiến thức đó trở thành của mình thì cần quá trình tự học và hiểu thực sự thấu đáo vấn đề. Mình thì làm rất nhiều bài tập, đề thi thử của các trường qua các năm. Cái này trên mạng không thiếu. Tự làm, tự so với đáp án, tìm ra lỗi sai rồi ghi lại vào quyển sổ nhỏ. Như vậy, sẽ ghi nhớ lâu hơn những lỗi mình đã mắc và có ý thức sửa chữa để lần sau không mắc lại những lỗi sai đáng tiếc như vậy nữa. Mình thấy cách này giúp bản thân tiến bộ rất nhanh.”
         Ngoài việc “trình làng” bí quyết học tập để rút ngắn con đường trở thành thủ khoa, bạn còn chia sẻ về một vài điều cần làm trong năm lớp 12: “Năm lớp 12 ngoài việc học cũng nên tìm hiểu về các trường, các khoa, xác định cho mình mục tiêu đích đến càng sớm càng tốt. Một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, tư tưởng mình thông thoáng thì làm gì cũng suôn sẻ hơn.”
 
 
        “Về kỉ niệm với CNT: mình đã có quãng thời gian thực sự tuyệt vời ở CNT, đặc biệt là với Toán 13-16. Những trận chung kết bóng đá, những lần tập văn nghệ, những chuyến đi phượt hè năm lớp 11 hay cả những lần thầy cô dành nguyên một buổi để mắng trách bọn mình, tất cả đều trở thành những kí ức đẹp tuyệt cú mèo mà giờ mỗi lần nhớ đến, mình lại thấy thèm... Mà không  phải mỗi mình đâu, 32 đứa còn lại chắc cũng thèm được một lần nữa thắp lửa ngồi quây quần bên nhau, cười đùa và thổ lộ đủ thứ chuyện...Sẽ nhớ mãi nơi này.”
         Bạn Nguyễn Khải Tú dự định xét tuyển hồ sơ vào trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Chúc bạn sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trên con đường đi tới thành công của mình.
     
        Sau đây là những bông trạng nguyên cũng không  kém phần rực rỡ của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2015-2016 vừa qua.
 
                                  Bạn Trần Xuân- lớp 12 toán (2013-2016) .
 
Bạn Phương Thanh- lớp Sinh (2013-2016) với 25,6 điểm khối B.
 
Bạn Trần Thành-thủ khoa khối A của trường (lớp 12 toán).
     
        Các bạn cùng với hơn 400 bạn học sinh khóa 2013-2016 của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học vừa qua đã viết tiếp truyền thống học tập vẻ vang của trường nói riêng và của tỉnh Hải Dương chúng ta nói chung. Đây thực sự là một kết thúc đẹp cho quãng đời học sinh của mỗi chúng ta và là bước đệm vững chắc để các bạn vững tin trước ngưỡng cửa cuộc đời.
        Chúc các bạn sẽ mãi là những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất, rạng rỡ nhất giữa cuộc đời này!
                                                       
 
 
 
 
    
     
 
    

Tác giả: Phan Hằng