|
Phòng truyền thống » 25 Năm trường Nguyễn Trãi »
Số lượt xem: 1589
Gửi lúc 16:15' 25/10/2009
Tổ Vật lí 25 năm qua
Năm học 1984 - 1985 trường phổ thông Năng khiếu tỉnh
Hải Hưng được thành lập, tổ Vật lí cũng ra đời từ đó. Khi ấy tôi là học sinh
lớp 12 chuyên Toán - Lý của trường. Khối 12 năm đó chỉ có trên 50 học sinh chia
làm 2 lớp: lớp Toán - Lí của tôi và lớp Văn - Nga. Trường khi đó có cơ sở chính
tại phố Nguyễn Văn Tố nhưng không đủ phòng học nên hai lớp 12 vẫn học tại trường
THPT Hồng Quang, nơi mà lớp 10 và 11 chúng tôi đã gắn bó với bao kỉ niệm cùng
lớp "N". Năm học này, do có thành tích học sinh giỏi Quốc gia,
tôi được tuyển thẳng vào trường đại học Sư phạm I Hà Nội. Bốn năm sau, năm học
1989 - 1990 tôi lại được nhận về chính ngôi trường của mình, giảng dạy tại tổ
Vật lí. Thật tự hào và xúc động, tôi đã trở thành đồng nghiệp với bao thầy cô
giáo từng dạy tôi hồi PTTH. Thời gian này, tất cả các lớp của trường đều học
tại địa điểm số 7 phố Nguyễn Văn Tố. Tổ Vật lí khi đó có 7 thầy cô: thầy Hồ Dũng
là tổ trưởng, một người nghiêm túc và mẫu mực trong công việc. Cô Bạch Vân là
hiệu trưởng nhà trường nhưng vẫn giảng dạy tại tổ, thầy Lê Văn Lập, thầy Nguyễn
Xuân Đài, thầy Đoàn Công Thạo, cô Hàn Thu Thuỷ và tôi. Năm đầu tiên đi dạy học, tôi thực sự ấn tượng
với thành tích học sinh giỏi của đội tuyển Vật lí: có hai em trong đội tuyển là
Kiều Nguyễn và Nguyễn Văn Thương đạt giải nhất quốc gia với số điểm tuyệt đối 40/40.
Hai năm sau, năm học 1991 - 1992 trường lại có em Mạc Đăng Minh đi dự thi Vật
lí Quốc tế tại Phần Lan. Kết thúc năm học 1992 - 1993 thầy Hồ Dũng chuyển công
tác sang trường THPT Hồng Quang, tôi được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ Vật lí cho
đến nay. Hai mươi lăm năm qua, cùng với toàn trường, các thầy
cô trong tổ Vật lí vẫn miệt mài bên trang giáo án, góp phần tô thắm thêm bảng vàng
thành tích của nhà trường. Tổ Vật lý đã gặt hái được 1 huy chương bạc và 2 huy
chương đồng vật lí quốc tế; 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và 2 bằng khen
châu Á. Bên cạnh đó là hơn 100 giải quốc gia với 6 giải nhất cũng như nhiều
giải nhất tỉnh. Đặc biệt trong năm học 2008 - 2009 đội tuyển vật lí đã đạt được
2 giải nhất quốc gia của em Phạm Thành Long và Nguyễn Trung Tùng cùng với 2
giải nhì, 2 giải ba, 1 huy chương bạc vật lí quốc tế của em Phạm Thành Long, 1
huy chương bạc châu Á cũng của Phạm Thành Long và 1 bằng khen châu Á của em
Nguyễn Trung Tùng. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển vật lí trong những
năm đã qua. Những con số đó thật đáng trân trọng và tự hào bởi nó hàm chứa bao
nỗ lực của những lớp học trò, đặc biệt là bao mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của
các thầy giáo, cô giáo; khiến cho tổ Vật lý là một trong những tổ bộ môn đạt
thành tích cao của nhà trường về thành tích mũi nhọn. Các thầy cô đã có nhiều năm gắn bó với khối chuyên là
thầy Hồ Dũng, cô Bạch Vân, cô Hàn Thu Thuỷ, thầy Đoàn Công Thạo và một người
thầy rất đặc biệt tôi muốn nói đến là thầy Phạm Xuân Mai. Thầy đã dạy đội tuyển
của chúng tôi trong năm học 1984 - 1985. Khi tôi ra trường công tác, thầy đã
chuyển về làm chuyên viên môn vật lí tại sở Giáo dục & Đào tạo, nhưng giai đoạn
dạy đội tuyển tập trung nào thầy cũng có rất nhiều đóng góp. Phải nói rằng
thành tích học sinh giỏi đội tuyển vật lí luôn có sự góp phần không nhỏ của
thầy Mai nhất là đối với các em được dự thi Quốc tế và khu vực. Bên cạnh đó là
sự góp sức thầm lặng của một thầy giáo không dạy khối chuyên nhưng lại gắn bó
cùng chúng tôi suốt 25 năm qua - Thầy Nguyễn Xuân Đài phụ trách phòng thí
nghiệm của tổ. Từ khi còn ở trường cũ, chưa có phòng thí nghiệm, trang thiết bị
dạy học thiếu, với tầm lòng nhiệt tình và tinh thần sáng tạo, thầy đã giúp các đồng
nghiệp trong tổ hoàn thành bài giảng một cách tốt nhất. Là học sinh chuyên Toán - Lí khoá đầu tiên của nhà trường,
sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm I lại trở về giảng dạy tại tổ Vật lí của trường,
năm học 2009 - 2010 này là năm học thứ 26 của trường và là năm thứ 21 trong
cuộc đời nhà giáo, tôi gắn bó với tổ Vật lí với 16 năm làm tổ trưởng. Từ khi
còn là cậu học trò hồn nhiên, trẻ trung đến nay mái đầu đã điểm bạc, có thể
nói, cuộc đời tôi gắn liền với lịch sử và từng bước trưởng thành của nhà trường,
của tổ Vật lý. Tôi tự hào về điều đó và luôn tâm niệm, rằng bản thân mình phải
phấn đấu nhiều hơn nữa, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức, tác
phong nhà giáo để đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp trồng người
và tô đẹp hơn truyền thống của nhà trường. Sau hơn 20 năm vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn, hôm nay trường THPT chuyên Nguyễn Trãi đã có một ngôi trường mới khang trang, có phòng học bộ môn đầy đủ thiết bị, đặc biệt là có một bề dày thành tích với bao lớp học trò trưởng thành từ mái trường này, trở thành những con người có đức, có tài, cống hiến cho quê hương, đất nước. Tôi lại nhớ về những đồng nghiệp tâm huyết, đã gắn bó cả cuộc đời với mái trường này, phấn đấu hết mình vì đàn em thân yêu, càng vững tin hơn ở chặng đường phía trước mà tôi cùng đội ngũ những thầy cô giáo và lớp lớp học sinh thân yêu sẽ bước tiếp và nguyện tô đẹp mãi truyền thống của nhà trường./. Nghiêm Vinh Quang - Học sinh khoá 1 Trần Việt Anh - anh.tran@voscohanoi.com
Em chào thầy! Em vẫn nhớ ngày thầy mới về trường, hồi đó khó khăn, khu tập thể dành cho các thầy còn chung với dãy phòng học. Chúng em những học sinh lớp 6, rất hay được nghe thầy vừa ôm đàn vừa hát. Rồi sau đó thầy chủ nhiệm lớp em, lần nào liên hoan hoặc sinh hoạt lớp, cả lớp đều đề nghị thầy hát bài " Cỏ non thành cổ". Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường, em chúc thầy và các thầy cô sức khỏe.
Nguyễn Hải Long - nhlong1976@yahoo.com
Thầy Quang, không biết thầy còn nhớ lớp học sinh khóa 1989-1992, hình như là lứa đầu thầy dạy. Chúng em là lớp "con nuôi" của trường hay còn gọi là lớp luyện thi đại học. Chúng em gọi vậy bởi trường chỉ có chuyên Toán - Lý - Văn - Ngoại ngữ còn lớp B (khi đó lớp toán lý gọi là lớp A) của chúng em không biết chuyên gì?. lớp 11B, chúng em học ngay sát phòng thầy, em nhớ có lần thầy mang cái máy phóng điện (xin lỗi thầy, em không chuyên lý nên quên mất tên máy rồi) nó như cái ổn áp và có hai que đầu nhọn để phóng tia lửa điện. Khi thầy bảo cậu nào cầm về phòng hộ tôi, em xung phong, khi cầm cái quai xách lên thì uỵch, nó rơi. Khi tan học tiết 5, em thấy thầy ngồi trước cửa hì hụi sửa cái công tắc bị hỏng, sản phẩm của em.
Vẫn ấn tượng với thầy, tuy đôi kính cần dày cộp nhưng thầy vẫn là người đẹp trai, phong độ lúc đó. Hà Ngọc Quang_Chuyên Lý 96-99 - tovitbk@yahoo.com
Ngoài những kiến thức về Vật Lý, những ai đã từng học chuyên Lý và có thể rất nhiều bạn lớp khác không thể quên một ấn tượng đẹp về thày Quang, thày Tố đó chính là tiếng đàn guitar và tiếng hát của hai Thầy. Mỗi Thầy một vẻ, một phong cách khác nhau. Thầy Quang thì đẹp trai, lãng tử còn Thầy Tố thì lại mang một phong cách thật giản dị, mộc mạc vào trong từng tiếng đàn, từng câu hát. Liệu ai đã từng học chuyên Lý có thể quên được “Phượng Hồng” của thầy Quang hay "Nơi gặp gỡ tình yêu", "Đường xa ướt mưa" và đặc biệt là "A tôi mơ" của thầy Tố?! Đến tận bây giờ, phần lớn trong chúng em vẫn chưa biết rõ xuất xứ của bài “A tôi mơ” là như thế nào nhưng trong suy nghĩ của chúng em, bài đó luôn là của thầy, thầy ạ. Những bài hát đó luôn là món “tủ”, là “hàng độc” của những học trò biết đàn biết hát của thầy (trong đó có em
Một chặng đường dài đã qua, nhiều thế hệ học sinh đã được học các Thầy, nghe các Thầy hát và sẽ còn rất nhiều thế hệ tiếp sau cũng sẽ có được niềm vui ấy. Em xin chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và bài hát của các Thầy sẽ tiếp tục được các thế hệ học trò Nguyễn Trãi truyền đi xa hơn nữa. Hà Ngọc Quang_Chuyên Lý 96-99 - tovitbk@yahoo.com
Ngoài những kiến thức về Vật Lý, những ai đã từng học chuyên Lý và có thể rất nhiều bạn lớp khác không thể quên một ấn tượng đẹp về thày Quang, thày Tố đó chính là tiếng đàn guitar và tiếng hát của hai Thầy. Mỗi Thầy một vẻ, một phong cách khác nhau. Thầy Quang thì đẹp trai, lãng tử còn Thầy Tố thì lại mang một phong cách thật giản dị, mộc mạc vào trong từng tiếng đàn, từng câu hát. Liệu ai đã từng học chuyên Lý có thể quên được “Phượng Hồng” của thầy Quang hay "Nơi gặp gỡ tình yêu", "Đường xa ướt mưa" và đặc biệt là "A tôi mơ" của thầy Tố?! Đến tận bây giờ, phần lớn trong chúng em vẫn chưa biết rõ xuất xứ của bài “A tôi mơ” là như thế nào nhưng trong suy nghĩ của chúng em, bài đó luôn là của thầy, thầy ạ. Những bài hát đó luôn là món “tủ”, là “hàng độc” của những học trò biết đàn biết hát của thầy (trong đó có em
Một chặng đường dài đã qua, nhiều thế hệ học sinh đã được học các Thầy, nghe các Thầy hát và sẽ còn rất nhiều thế hệ tiếp sau cũng sẽ có được niềm vui ấy. Em xin chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và bài hát của các Thầy sẽ tiếp tục được các thế hệ học trò Nguyễn Trãi truyền đi xa hơn nữa. Hà Ngọc Quang_Chuyên Lý 1996-1999 - tovitbk@yahoo.com
Ngoài những kiến thức về Vật Lý, những ai đã từng học ở chuyên Lý và có thể rất nhiều bạn lớp khá không thể quên một ấn tượng đẹp về thầy Quang, thầy Tố; đó chính là tiếng đàn guitar và tiếng hát của hai Thầy. Mỗi thầy một vẻ, một phong cách khác nhau. Thầy Quang thì đẹp trai, lãng tử còn thầy Tố thì lại mang một phong cách thật giản dị, mộc mạc vào tỏng từng tiếng đàn, từng câu hát. Liệu những ai đã từng học chuyên Lý có thể quên được "Phượng Hồng" của thầy Quang hay "Nơi gặp gỡ tình yêu", "Đường xa ướt mưa" và đặc biệt là tuyệt phẩm "A Tôi Mơ" của thầy Tố?! Đến tận bây giờ, hầu như tất cả chúng em đều chưa biết xuất xứ thật sự của bài "A tôi mơ" là như thế nào những trong suy nghĩ của chúng em, bài đó luôn là của thầy, thầy ạ. Những bài hát đó luôn là món "tủ", là "hàng độc" của những học trò biết đàn biết hát của thầy (trong đó có em
Một chặng đường dài đã qua, nhiều thế hệ học sinh đã được học các Thầy, nghe các Thầy hát và sẽ còn nhiều thế hệ tiếp au cuãng sẽ có được nhiềm vui ấy. Em xin kính chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và các bài hát của các Thầy sẽ được các học trò Nguyễn Trãi truyền đi xa hơn nữa. Đó không còn là những bài hát đơn thuần, đó còn là sợi dây tình cảm kết nối học trò Nguyễn Trãi lại với nhau. + PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: Các tin khác cũ hơn
» Nhớ lại những ngày đầu xây dựng trường phổ thông năng khiếu Hải Hưng » Tổ Địa-Giáo dục thể chất-Giáo dục Quốc phòng 25 năm xây dựng và trưởng thành » Chương trình Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi và 45 năm thành lập khối chuyên Toán Hải Hưng » Ban Giám Hiệu trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi qua các thời kỳ » Giới thiệu tổng quan về trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi » Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – nơi ươm mầm những tài năng! |
Tìm kiếm
Tài liệu mới nhất
Thăm dò dư luận



