|
Phòng truyền thống » 25 Năm trường Nguyễn Trãi »
Số lượt xem: 2032
Gửi lúc 16:42' 25/10/2009
TỔ NGOẠI NGỮ - 25 năm và chặng đường phía trước
I. Quá trình thành lập Ngoại
ngữ là một trong 3 bộ môn có mặt ngay từ buổi bình minh của trường Phổ thông Năng
khiếu Hải Hưng, nay là trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương. Mô hình lớp
chuyên Văn – tiếng Nga được mở từ năm 1984 song song với chuyên Tiếng Anh mới
thành lập, tạo nên lớp chuyên Ngoại ngữ đầu tiên của nhà trường. Mô hình này
được hoàn thiện năm 1996 với sự góp mặt của lớp chuyên tiếng Pháp. Theo quy mô
đào tạo của nhà trường, các thày cô giáo giảng dạy chuyên tiếng Anh, Nga, Pháp
từ lớp 8 đến lớp 12. Từ năm 1998 đến nay, việc giảng dạy chỉ tập trung vào khối
phổ thông trung học. II.
Đội ngũ giảng dạy a.
Danh sách các thày cô giáo 1.
Thày giáo Nguyễn Đức Huỳnh: giáo viên Tiếng Nga, tổ trưởng từ 1984 – 1999 2.
Cô giáo Vũ Thị Hồng: giáo viên Tiếng Anh, giảng dạy từ 1986 – 1996 3.
Thày giáo Nguyễn Văn Hợp: giáo viên Tiếng Nga + Anh: giảng dạy từ 1988 – 1997 4.
Cô giáo Nguyễn Thị Hải: giáo viên Tiếng Nga + Anh: giảng dạy từ 1984 – 2007 5.
Cô giáo Nguyễn Thanh Hải: giáo viên Tiếng Nga: giảng dạy từ 1986 đến nay 6.
Cô giáo Vũ Thị Hồng Hương: giáo viên Tiếng Nga: giảng dạy từ 1987 đến nay 7.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngân Giang: giáo viên Tiếng Nga + Anh: giảng dạy từ 1987 đến
nay 8.
Thày giáo Ngô Mạnh Hùng: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 1991 đến nay 9.
Cô giáo Vương Bích Hạnh: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 1994 đến nay 10.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Mỵ: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 1996 đến nay 11.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh: giáo viên Tiếng Nga + Anh: giảng dạy từ 1996 – 2007 12.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 1997 đến nay 13.
Thày giáo Nguyễn Mạnh Cường: giáo viên Tiếng Pháp: giảng dạy từ 1998 đến nay 14.
Cô giáo Hoàng Thị Vân: giáo viên Tiếng Pháp: giảng dạy từ 1998 đến nay 15.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Lương: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 1999 đến nay 16.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Vân: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 2000 đến nay 17.
Cô giáo Phan Thị Diệu Thu: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 2005 đến nay 18.
Cô giáo Nguyễn Thị Hè: giáo viên Tiếng Nga: giảng dạy từ 2006 đến nay 19.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 2007 đến nay 20.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng: giáo viên Tiếng Anh: giảng dạy từ 2008 đến nay b.
Thuận lợi và khó khăn: Các
thày cô giáo được đào tạo chính quy từ khoa Tiếng Anh, Nga, Pháp của các trường
ĐH danh tiếng của Hà Nội, một số thày cô giáo đã học tiếp chương trình sau ĐH.
Cụ thể như sau: 1. Cô giáo Vương Bích Hạnh: Bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ ứng
dụng của trường ĐH La trobe, Australia. 2. Cô giáo Nguyễn Thanh Hải: chứng chỉ sau ĐH tại Nga 3. Cô giáo Hoàng Thị Vân: chứng chỉ sau ĐH tại Pháp 4. Thày giáo Nguyễn Mạnh Cường: chứng chỉ sau ĐH tại
Pháp Đa
số các thày cô giáo có kiến thức chuyên môn và phương pháp sư phạm tốt, nhiệt
tình với học sinh và công việc chung, tích cực học hỏi và trau dồi chuyên môn,
có thành tích và uy tín trong trường và xã hội. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại,
còn có một số cô giáo trẻ còn thiếu kinh
nghiệm, một bộ phận thày cô giáo chưa cố gắng khắc phục khó khăn để học tập
nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm với công việc chung còn chưa cao. III. Công việc của tổ Với
ba phân môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp hàng năm tổ Ngoại Ngữ có trách
nhiệm thành lập và bồi dưỡng ba đội tuyển cho kỳ thi chọn HSG Quốc gia. Bên
cạnh việc dạy chuyên, các thày cô giáo môn Tiếng Anh còn phụ trách việc dạy
Tiếng Anh cho các lớp chuyên khác, theo chương trình của Bộ GD&ĐT. Từ năm
học 2009 – 2010, việc dạy Tiếng Anh còn được thực hiện ở các lớp chuyên Tiếng
Nga và Tiếng Pháp. Hướng
tới mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ thực hiện mô hình dạy Tiếng Anh như ngôn
ngữ thứ 2, nhà trường đã giao cho tổ lập kế hoạch từng bước nâng cao năng lực
học ngoại ngữ không chỉ cho học sinh mà còn cho các thày cô giáo trong trường,
đặc biệt là các thày cô giáo trẻ. Phấn đấu trong một vài năm tới nhà trường có
thể triển khai học một số giờ các môn văn hóa bằng Tiếng Anh. Để đạt được mục
tiêu này, các thày cô giáo phải phát huy hết năng lực chuyên môn và tâm huyết
nghề nghiệp, cũng như hy sinh thời gian và một số quyền lợi cá nhân của mình. IV. Thành tích đã đạt được: Ban
đầu khi mới thành lập trường, thành tích HSG Quốc gia còn khiêm tốn, nhưng tổ
Ngoại Ngữ đã từng bước vững chắc trên con đường khẳng định mình. Đội
tuyển Tiếng Anh nhiều năm liền đạt 100% số học sinh tham gia dự thi có giải,
một năm có giải nhất và nhiều năm có giải nhì. Đội
tuyển Tiếng Nga và Tiếng Pháp đã trải qua nhiều thăng trầm do một số nguyên
nhân khách quan. Khó khăn lớn nhất là do khả năng học của học sinh chuyên Nga,
Pháp còn hạn chế, ngoài ra do xu hướng chung về hướng nghiệp nên một bộ phận
học sinh ngại vào đội tuyển HSG. Với lòng nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp
giáo dục, các thày cô giáo đã giảng dạy thành công và mang về cho nhà trường
nhiều giải Quốc gia, trong đó môn Tiếng Nga năm 2007 có 2 giải nhất. Trong
kỳ thi chọn HSG tỉnh, các môn Tiếng Anh, Nga, Pháp luôn giành được thắng lợi
tuyệt đối, và luôn chiếm 100% số học sinh trong danh sách HSG Quốc gia. Để
tạo cho học sinh hứng thú học tập và giúp cho các em có môi trường học tiếng
tốt hơn, các thày cô giáo thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ, điều đó không
chỉ thu hút học sinh khối chuyên ngữ mà còn được đông đảo học sinh trong trường
hưởng ứng. Có thể nói những buổi sinh hoạt ngoại khóa của tổ Ngoại Ngữ luôn có
những nội dung sâu sắc, những tiết mục văn nghệ độc đáo và có không khí thật
hấp dẫn. Giờ đây, cứ đến Giáng Sinh hay lễ hội Halloween là học sinh toàn
trường mới và cũ lại hướng về tổ Ngoại Ngữ, mong đợi lại được sống trong không
khí lễ hội xôn xao mang đậm tính văn hóa này. Bên
cạnh đó, những chuyến du lịch dã ngoại hay giao lưu cùng các bạn học sinh chuyên
Ngữ của các trường tỉnh bạn: Hà Nội, Hải Phòng... đã và đang làm cho các em gần
gũi, thông cảm với nhau hơn, sống tự tin, năng động và nhân ái hơn. Nhiều em đã
nói một cách chân thành rằng mình thực sự tự hào là học sinh chuyên Ngữ, học
sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi. V. Chặng đường phía trước Đã
và đang bước những bước đi vững chắc, song con đường phía trước mà tổ Ngoại Ngữ
phải đi hoàn toàn không rải bằng hoa hồng. Sẽ cam go, thử thách hơn khi ngày
càng có nhiều tỉnh bạn vươn lên trở thành những đối trọng đáng nể, khi nhu cầu
của xã hội về năng lực sủ dụng Tiếng Anh ngày càng cao trong thời kỳ mới: thời
kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế. Các cô giáo trẻ sẽ xếp lại những khó khăn riêng của mình để học tập nâng cao trình độ. Các thày cô giáo nhiều kinh nghiệm sẽ dõi theo từng bước đi của những học trò cũ – đông nghiệp mới của mình, truyền đạt lại những kinh nghiệm nghề nghiệp quý báu mà mình đã tích lũy trong suốt cuộc đời chở đò của mình. Giỏi giang, năng động và tâm huyết là những phẩm chất nhà giáo mà các thày cô giáo tổ Ngoại Ngữ sẽ cố gắng hoàn thiện trong con người mình. Những phẩm chất ấy sẽ tỏa sang để soi rọi con đường cho các em học sinh không chỉ riêng chuyên ngữ, con đường đi đến vinh quang của thành công và trí tuệ, và sự hoàn mỹ trong tâm hồn. Các em sẽ trở thành chủ nhân xứng đáng của đất nước trong tương lai, góp phần xây dựng xã hội phồn thịnh và văn minh. Thạc sĩ Vương Bích Hạnh Nguyễn Thị Quỳnh Trang - trangntq129@gmail.com
Em luôn tự hào vì được là một học sinh khối chuyên Ngoại ngữ- một trong những khối chuyên lâu đời nhất của nhà trường. Mặc dù đã ra trường và hiện chuẩn bị tốt nghiệp đại học nhưng thời gian được học tập dưới mái trường THPT Nguyễn Trãi và được tham gia vào các hoạt động của khối chuyên Ngoại ngữ vẫn luôn là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ đối với em. Em xin chân thành cảm ơn các thày cô của tổ ngoại ngữ, đặc biệt là cô Vương Bích Hạnh và cô Nguyễn Thị Kim Dung- những người đã tận tình dìu dắt em cũng như các bạn của lớp chuyên Anh 03-06 trong suốt 3 năm học ở trường.
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, em xin kính chúc các thày cô của nhà trường nói chung và các thày cô thuộc tổ Ngoại ngữ nói riêng mạnh khỏe, hạnh phúc và công tác tốt, tiếp tục cống hiến trí tuệ và lòng nhiệt tình để dìu dắt các thế hệ học sinh Nguyễn Trãi đạt được nhiều thành công hơn nữa. Bùi Hữu Dương - prairiengo@yahoo.com
Được nhìn lại những chặng đường của Tổ Ngoại ngữ, là một cựu học sinh tiếng Anh của trường Nguyễn Trãi khóa 94-97, em không khỏi cảm thấy tự hào đã từng là học sinh của trường. Các thầy cô là những người đã đem lại cho chúng em cả tri thức và tư cách để bước vào cuộc sống. Và có lẽ người đã đem lại nhiều thành công trong học tập cũng như trong trường đời cho lớp chuyên Anh khóa 94-97 chúng em nhất là thầy Hoàng Lê Chinh, thầy chủ nhiệm lớp. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, em xin kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc. Nhân đây em cũng xin có chút thắc mắc. Đó là không hiểu vì sao em không thấy tên thầy Hoàng Lê Chinh trong danh sách những thầy cô giáo đã từng giảng dạy ở tổ Ngoại ngữ. Nếu ý kiến của em có gì sai, xin được các thầy cô lượng thứ. Em xin chân thành cảm ơn!
Đặng Hải Trang - trang.dang@vtc.vn
Mới vậy mà đã mười năm có lẻ mình rời xa ngôi trường này. Xem ảnh Tổ ngoại ngữ bây giờ có cô Hải chủ nhiệm lớp mình, lớp Nga và thầy Hùng chủ nhiệm lớp Anh (lớp chuyên ngữ khóa 93-96), rồi thấy cả bạn Vân lớp mình ngày ấy giờ đã là đồng nghiệp của các thầy cô. Thấy bồi hồi đến lạ. Thấy như mình mắc lỗi vì lâu lắm, lâu lắm rồi chẳng gửi được dù chỉ một lời chào đến những thầy cô đáng kính. Em thành thật xin lỗi thầy cô. Vâng, xin hẹn ngày hội trường.
Phạm Đức Hùng - huha_hungham2212@yahoo.com
E xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Nguyễn Thanh Hải-giáo viên bộ môn tiếng Nga,mãi mãi e sẽ k quên cô và tập thể lớp Nga03-06 ngày xưa ấy.
E kính chúc các thầy cô trong tổ ngoại ngữ có sức khỏe dồi dào,thành đạt trong công việc và sẽ mãi mãi hạnh phúc. Nguyễn Thị Thảo - thaonguyen_blue1222@yahoo.com
Em là Thảo Nguyễn lớp 12 Chuyên Anh khóa 2001-2004 của trường. Cho đến bây giờ khi đi đâu làm gì em cũng luôn tự hào và biết ơn vì mình đã là một học sinh của trường Nguyễn Trãi nói chung, và đặc biệt là của lớp chuyên Anh nói riêng. Em đặc biệt biết ơn và cảm phục cô giáo Vương Bích Hạnh và cô Nguyễn Thị Kim Dung và thầy Hoàng Lê Chinh vì lòng nhiệt tình, sự đam mê giảng dạy mà nhờ đó các thầy các cô đã truyền đạt cho chúng em không chỉ về kiến thức mà còn là cách sống, sự tự tin và lòng nhân ái. Cô Hạnh đã truyền cho chúng em sự cố gắng nỗ lực để vươn lên hoàn thiện bản thân. Cô Dung cũng luôn nhiệt tình và dìu dắt chúng em rất nhiều. Thầy Chinh tuy em không được tiếp xúc nhiều nhưng trong em luôn có sự cảm phục đối với thầy. Nhờ các cô, em đã dần vượt qua được sự tự ti của chính mình để tự tin vươn lên, sống với niềm đam mê sở thích của mình. Thời gian học ở mái trường PTTH Nguyễn Trãi mãi mãi in đậm trong tâm trí của chúng em. Những kỷ niệm đã trở thành một phần không thể thiếu cho chúng em trong hành trang vững bước vào đời. Một lần nữa, em xin thực sự cảm ơn các thầy các cô ở mái trường Nguyễn Trãi mến yêu của chúng em. Kính chúc các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và công tác tốt, đạt nhiều thành tích hơn nữa và dìu dắt thêm nhiều những thế hệ giỏi giang!
Mãi mãi sau này, dù đi đâu em cũng luôn mang trong mình một niềm tự hào vì mình đã là một học sinh của trường. anti - H - SP4793@gmail.com
Khó khăn lớn nhất là do KHẢ NĂNG học của học sinh chuyên Nga, Pháp còn hạn chế. Ý cô là hs chuyên nga, chuyên Pháp rất kém cỏi sao? Ngay như thành tích thi hsg quốc gia năm 2008-2009, cô thử xem đội tuyển nào đc nhiều giải cao hơn?
Em mong cô hãy xem xét kĩ khi đánh giá về các hs khối chuyên nga, Pháp. Nguyễn Cẩm Hà - yaya_nt@yahoo.com.vn
Đến tận bây giờ , khi đã rời xa mái trường kính yêu được gần 3 năm , nhưng những cảm xúc trong em khi mới lần đầu vào trường vẫn còn vẹn nguyên. Một môn học mới mẻ , mang lại cho chúng em rất nhiều sự háo hức , nhưng cũng vô cùng lo lắng . Những ngày đầu làm quen với tiếng Pháp đối với em và các bạn đều khó khăn , nhưng chúng em vẫn tiến bộ , vẫn lớn lên , nhờ sự dìu dắt tận tình của thầy , cô. 3 năm học tại trường , thầy cô vất vả dạy chúng em từ những vần đầu tiên , rồi lại cùng chúng em ôn luyện cho kỳ thi đại học. Để cho đến bây giờ , phải đi học xa nhà, làm quen trong môi trường mới , với những người bạn mới , chúng em vẫn luôn tự hào vì đã được nuôi dưỡng trong ngôi trường này , với tấm lòng thương yêu của thầy cô. Em xin được cảm ơn các thầy cô trong tổ ngoại ngữ , đặc biệt là thầy Cường , cô Hoàng Vân- những người đã theo chúng em trên chặng đường gian nan nhất của cuộc đời học sinh.Em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe , hạnh phúc , thành đạt
Tăng Thị Thuỳ Dung - dobietlaai_94@yahoo.com
Là lứa học sinh mới ra trường,mọi kỷ niệm và ấn tượng về trường cũ đều như rất gần gũi. E cảm thấy tự hào khi đã từng là học sinh của trường Nguyễn Trãi, là học sinh của khối chuyên Ngoại ngữ. Trong suốt 3 năm học, e cảm thấy mình rất may mắn+hạnh phúc khi được gắn bó, sống và học tập dưới mái nhà 12 Nga, được sự quan tâm, dạy dỗ của cô Nguyễn Thanh Hải..Quãng thời gian đó em cũng như tất cả các bạn trong lớp sẽ chẳng thể nào quên được, bao kỉ niệm vui buồn bên bạn bè và thầy cô. Nhớ lắm phút giây chia tay mái trường, chia tay bạn bè,thầy cô, nhớ lắm lúc đc cất tiếng gọi cô Nguyễn Thanh Hải là Mẹ.Cảm ơn cô đã luôn bên chúng em,lo lắng và quan tâm. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo trong trường-những người đã dành bao tâm huyết và tình thương cho chúng em. Em xin kính chuc các thầy cô mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Tùng Bùi - bui_duytung@yahoo.com
Wow, thấm thoát đã 6 năm xa trường rồi nhưng thực sự chuyên Anh 01-04 sẽ không bao giờ có thể quên được từng giây từng phút học tập vui chơi tại trường. Nhìn thấy cô Hạnh và cô Dung mà tụi em không khỏi vui mừng vì các cô vẫn khoẻ mạnh và tiếp tục trên con đường đào tạo những lứa học sinh chuyên Anh mới tài giỏi và đạo đức giống như các cô đã thực hiện với chúng em. Một sự biết ơn mà không thể dùng lời để nói ra hết được luôn tồn tại trong chúng em mỗi khi nhớ lại quãng thời gian được các cô dìu dắt từng li từng tí một. Cô Hạnh đối với tụi em như 1 người dẫn đường nghiêm khắc nhưng đầy trách nhiệm cũng như tình thương, giúp từng đứa trưởng thành và chín chắn sau này. Cô Dung thì khác, cô như người mẹ lớn bao dung và cao cả, hiểu và dành cả cho chúng em. Có lẽ sẽ rất khó để có thể thể hiện hết sự biết ơn của chúng em dành cho các cô bằng lời mà tụi em luôn cầu chúc các cô mạnh khoẻ và giữ vững niềm tin dìu dắt những lứa học sinh mới! Cám ơn các cô!
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: Các tin khác cũ hơn
» Hội đồng Giáo dục trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương Trong thời kỳ đổi mới » Tổ Vật lí 25 năm qua » Nhớ lại những ngày đầu xây dựng trường phổ thông năng khiếu Hải Hưng » Tổ Địa-Giáo dục thể chất-Giáo dục Quốc phòng 25 năm xây dựng và trưởng thành » Chương trình Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi và 45 năm thành lập khối chuyên Toán Hải Hưng » Ban Giám Hiệu trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi qua các thời kỳ » Giới thiệu tổng quan về trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi » Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – nơi ươm mầm những tài năng! |
Tìm kiếm
Tài liệu mới nhất
Thăm dò dư luận



