|
Tin tức hàng ngày » Cựu học sinh »
Số lượt xem: 2750
Gửi lúc 21:20' 26/10/2009
Lớp Chuyên Toán đầu tiên - Lớp "Toán đặc biệt" tỉnh Hải Dương khóa 1965-1968
Năm 1965, Đế quốc Mỹ mở rộng
cuộc chiến tranh ở Việt nam, đánh phá miền Bắc bằng không quân, nhân dân ta phải
tập trung toàn diện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong hoàn cảnh đặc biệt đó Đảng và Nhà nước ta vẫn có chủ trương mang tính
chiến lược để bồi dưỡng, phát triển nhân tài cho tương lai của đất nước, đó là
việc thành lập các lớp chuyên toán đầu tiên ở cấp 3 thuộc một số các tỉnh,
thành miền Bắc.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi
toán lớp 8 để thành lập lớp chuyên toán đầu tiên của tỉnh, tuyển chọn được 35
học sinh, trong đó huyện Nam Sách có 6, huyện Thanh Hà có 6, Huyện Ninh Giang
có 5, Thị xã Hải Dương có 5, huyện kinh Môn có 3, huyện Bình Giang có 3, huyện
Cẩm Giàng có 2, huyện Tứ Kỳ có 2, huyện Thanh Miện có 1, huyện Kim thành có 1
và tỉnh Quảng Ngãi có 1 ( học sinh miền Nam), trong đó có 33 học sinh nam và 2
học sinh nữ. Lớp học sinh chuyên toán đầu
tiên được mang tên là lớp " TOÁN ĐẶC BIỆT" do Ty Giáo dục Hải Dương
trực tiếp quản lý, chăm sóc và Ngày 15 tháng 3 năm 1966 lớp tập trung và bắt
đầu học, do hoàn cảnh chiến tranh lớp Toán đặc biệt được sơ tán về nông thôn và
là 1 lớp của trường cấp III Tứ Kỳ. Năm học 1965 - 1966: lớp 8 (
Toán đặc biệt), có 35 học sinh, Thầy giáo Hoàng Văn Tài lúc đó là cán bộ Ty
Giáo dục Hải Dương trực tiếp chủ nhiệm và dạy môn Toán, lúc đầu lớp học tại Nhà
thờ thôn Thái An giáo, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, sau đó chuyển về nhà kho
thôn Thái An lương cùng xã. Năm học 1966 - 1967: lớp 9 (
Toán đặc biệt), chuyển về nhà kho ( mái tranh, tường đất) thôn Mạc Xá, xã Quang
Phục, huyện Tứ Kỳ. Thầy Âu Thanh Sâm chủ nhiệm lớp và trực tiếp dạy môn Toán,
trong năm học này có 2 bạn là Tô Văn Trò và Trần Văn Tân trúng tuyển vào lớp
chuyên toán của tại Đại học Tổng hợp và 2 bạn Trần Thanh Cương và Ngô Bá Quảng lên
đường nhập ngũ cuối năm lớp chỉ còn 31 học sinh. Năm học này tỉnh ta có thêm
lớp 8 " Toán đặc biệt". Năm học 1967 - 1968: lớp 10,
chuyển về thôn Trung xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, Thầy giáo Hoàng Năng Thân chủ nhiệm
lớp và trực tiếp dạy môn Toán, năm học này có 3 bạn lên Nguyễn Khắc Nguyện,
Nguyễn Văn Thập và Trần Tiến Dân lên đường nhập ngũ, cuối năm lớp 10 còn 28 học
sinh. Năm học này tỉnh ta có đủ 3 lớp 8, 9, 10 " Toán đặc biệt". Khi nhập học và cả ba năm
chúng tôi trọ tại nhà dân, chế độ nhà nước cấp 15 kg gạo một tháng ( trừ số
lượng đã được cấp theo hộ gia đình) và học bổng 9,6 đồng một tháng, vào thời
điểm đó với học sinh cấp III chúng tôi là đủ chi phí cho học tập không cần đến
sự cung cấp của gia đình, đó cũng là niềm tự hào về sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước đối với những học sinh lớp chuyên Toán đầu tiên chúng tôi. Lớp "Toán đặc biệt" được các thầy, cô
giáo quan tâm, chăm lo đến việc học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện và
tập trung bồi dưỡng phát triển năng khiếu môn Toán, chỉ có môn Toán là học thêm
tiết, nâng cao do các thầy khai thác để soạn và dạy, tài liệu tham khảo thêm
của chúng tôi duy nhất chỉ có tờ báo " Toán
học tuổi trẻ", nhưng tinh thần ham học và tự học rất cao, vì vậy tập
thể lớp đã có quy định là tất cả các bài tập thầy cho và những bài toán trong
báo Toán học tuổi trẻ bạn nào làm xong không được công bố các lời giải của mình
và chỉ đến những thời điểm nhất định mới được đưa ra lời giải để cùng khảng
định lời giải đúng sai và lời giải nào hay nhất, sáng tạo nhất và tự sáng tạo
ra những đề toán tương tự để thách đố lẫn nhau. Lớp chuyên toán đầu tiên học là
như thế. Ngoài giờ học, chúng tôi tổ
chức lao động củng cố hầm, hào tránh bom Mỹ, tham gia các hoạt động chung của
trường và lao động với địa phương, với gia đình ở trọ, đi câu cá, bắt cua, bắt
lươn, bắt ếch, trồng rau...Tốt nghiệp lớp 10 năm 1968 lớp chúng tôi: người đi
học nước ngoài, người vào quân đội và học đại học các ngành nghề khác nhau, số
ít đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người còn lại đều
trưởng thành bằng chính năng lực của mình. Năm học 2009 -2010 là năm
học thứ 45 kể từ khi có lớp chuyên toán, tất cả những gì còn lại trong chúng
tôi ở lớp " Toán đặc biệt" ngày xưa là sự ham học, sáng tạo nhưng
thực sự vô tư, trong sáng. Xin gửi lại
thế hệ các em học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi một điều: " phải có năng khiếu mới học chuyên, học
chuyên phải biết sáng tạo", các
thầy, cô đã và đang dạy cho các em theo hướng đó, các em sẽ trưởng thành bằng
chính năng lực của mình cống hiến tài năng cho đất nước. Xin trân trọng biết ơn các
Thầy giáo, Cô giáo đã và đang dạy các thế hệ học sinh chuyên của tỉnh nhà! Hải Dương, tháng 9 năm 2009. Th.s Trần Tiến Dân (TP. GDTrH Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương
Học sinh chuyên toán khóa đầu tiên 1965 - 1968) Nguyễn Thị Nhị - nguyennhi209@gmail.com
Anh Dân kính mến ! Vốn xuất thân từ học sinh chuyên toán và là người trong cuộc nên anh cũng như SGD và ĐT tỉnh Hải Dương đã tạo điều kiện và giúp đỡ TTHPT chuyên NT rất nhiều. Thay mặt cho toàn thể cán bộ và nhân viên, GV của TTHPT chuyên NT xin cảm ơn anh, kính chúc anh và GĐ anh luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Ngày hội trường của TTHPT chuyên NT rất mong anh nói giúp với tất cả các anh, các chị khối chuyên toán năm xưa hãy cố gắng về dự và đóng góp những ý kiến bổ ích cho nhà trường. Kính mong các anh, các chị cùng tham gia giao lưu với các thế hệ GV và học sinh vào 15 giờ ngày 14-11-2009 - một lần nưa xin cảm ơn anh !.
Phạm Văn Phương - nhandanprepress@gmail.com
Đọc hồi ức của chú Dân (xin phép được xưng hô như vậy)tôi lại thấy sống lại những cảm xúc của HS chuyên toán ngày xưa, thật tự hào nhưng cũng lại thấy tự xấu hổ với bản thân. Được bao nhiêu cấp, ngành và công sức thày cô vun trồng nhưng thử hỏi bao nhiêu người trong số chúng ta đáp lại được sự kì vọng ấy???
Xin miễn nói về những điều tốt đẹp, chỉ xin chỉ ra những vấn đề còn bất cập: Với HS chuyên nói chung và chuyên toán nói riêng Thứ nhất, dân chuyên toán thường ích kỉ và hiếu thắng trong khoa học. Khi thày ra bài khó là thường cố giải cho nhanh cốt để nhận được lời khen, nếu bài có nhiều cách giải thì anh nào cũng cho cách của mình là hay nhất. Nhiều người còn dấu diếm những tài liệu quý mà mình có. Do được công nhận là có năng khiếu nên đa số cố chứng tỏ mình là thông minh hơn người, hiếm khi thừa nhận tài năng của bạn bè. Câu "học thày không tày học bạn" dường như vô nghĩa. Tất cả những điều này dẫn đến hậu quả tệ hại khi trưởng thành là khả năng phối hợp nhóm rất kém, bảo thủ và hạn chế về năng lực lãnh đạo - quản lí, không biết khai thác nguồn chất xám quanh mình. Thứ hai, dân chuyên toán thường dễ sa vào lối tư duy vụn vặt, luẩn quẩn. Khi một dạng toán đã có phương pháp giải tổng quát rồi vẫn cố tìm cách giải "cá tính", vận dụng tối đa các loại "mẹo". Chẳng hạn, để xác định các giá trị min/max của một hàm trên một đoạn thì thay vì so sánh các cực trị và đầu mút lại cố loay hoay giải bằng cách chứng minh bất đẳng thức. "Chìa khóa" được đề cao quá mức nên coi thường các kĩ năng tính toán, khai triển, trình bày...mà chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của cách nghĩ ấy. Hồi còn học ĐH, có lần tôi hoàn thành bài khóa luận chỉ bằng các kiến thức bậc THPT và lấy làm hãnh diện, nhưng bài của tôi không được vị GS công nhận với lời nhận xét: "Cậu là một SV sáng tạo, nhưng đừng giận nếu tôi nói tại sao đất nước cậu mãi vẫn lạc hậu. Phương pháp của cậu chỉ có thể áp dụng cho bài này chứ không thể giải các bài khác trong hệ thống này". Hậu quả khi trưởng thành: Thiếu hẳn tầm tư duy hệ thống và tệ nhất là không đạt tính hiệu quả. Nhiều anh hì hụi viết một phần mềm phức tạp về cấu trúc và hiệu ứng nhưng chẳng có một giá trị ứng dụng nào. Trên đây là vài thiển ý, kể ra cũng không đúng chỗ và đúng lúc lắm (vì gần đến sinh nhật trường). Tuy nhiên, thực tâm tôi chỉ muốn những điều tốt đẹp cho các bạn trẻ mà mình tự rút ra từ trải nghiệm bản thân Chúc thày trò trường chuyên NT gặt hái được nhiều thành công Phạm Văn Dũng - dungcnxh@gmail.com
Xin chào anh Dân. Bài viết của anh làm cho tôi thật xúc động và cũng thật tự hào về truyền thống của lớp "Toán đặc biệt" tỉnh Hải Hưng. Chúng tôi là lớp học sinh khoá V (1969 -1972). Ngày ấy, cách nay vừa tròn 40 năm, 26 học sinh chúng tôi tập hợp nhau trong ngôi nhà chung 8F của Trường cấp III Thị trấn Nam Sách, do Thầy Trần Xuân Nùng làm Chủ nhiệm. Thế rồi, 40 năm đã qua đi, dù ở bất kỳ nơi đâu, làm việc trong bất kỳ môi trường nào, chúng tôi cũng đều mang theo rất nhiều kỷ niệm về những ngày ấy. Xin trân trọng cảm ơn các Thầy, các Cô Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương đã tạo điều kiện cho các thế hệ học sinh có dịp giao lưu trong ngày Hội trường. Rất mong nhà trường ngày càng phát triển và thành công.
Và xin cảm ơn anh. Phạm Văn Dũng Viện Công nghệ xạ hiếm - Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. 48 - Láng Hạ, Hà Nội. + PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: Các tin khác cũ hơn
» Nguyễn Trãi xưa và nay (phần 2) » Nguyễn Trãi xưa và nay (phần 1) » Gửi về cô (Cô Xuân chủ nhiệm 12 tin 03-06) » Kỉ niệm trường xưa » Một vài hình ảnh về học sinh PTNK Nguyễn Trãi » Một vài kỷ niệm thời kỳ đầu trường PTNK Hải Hưng » Vài nét chấm phá về trường PTNK Hải Dương » Một số bài thơ của Nguyễn Trãi |
Tìm kiếm
Tài liệu mới nhất
Thăm dò dư luận




