CNT's Day (Ngày hội Chuyên Nguyễn Trãi) – "Kết nối anh tài" - chuỗi hoạt động nhận được sự chờ đợi nhất của teen Chuyên Nguyễn Trãi đang được khởi động với rất nhiều hoạt động hấp dẫn và sôi nổi. Đó chính là dịp để các bạn thể hiện tài năng, đam mê của bản thân.

Nếu như CNT's Day được xem như một bức tranh đa dạng với các sắc màu khác nhau thì hoạt động thể thao chính là ô màu đặc biệt nhiều xúc cảm nhất trong bức tranh toàn cảnh ấy. Đó là những hoạt động được diễn ra sớm nhất, là màn khởi động ấn tượng, là tiếng trống khai cuộc đầy rộn rã cho rất nhiều hoạt động đặc biệt tiếp sau. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu lông, bóng đá và kéo co là những môn thể thao đã đưa vào tổ chức thi đấu, thu hút được sự quan tâm của các lớp và tạo nên một không khí thể thao rạo rực trong khắp toàn trường.

      

Thể thao – đó là sân chơi bổ ích, hào hứng và không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của teen Chuyên Nguyễn Trãi. Trong những ngày tháng 3 này, nó còn trở nên đặc biệt hơn bởi đó chính là lúc các tài năng có dịp được thể hiện, lúc đánh dấu và ghi nhận sự tập luyện nỗ lực của các câu lạc bộ, cũng như niềm đam mê không giới hạn của từng bạn học sinh. Teen của trường Chuyên Nguyễn Trãi không chỉ giỏi về kiến thức với việc học trên lớp, mà còn là những học sinh năng động nhất, tự tin nhất và đặc biệt là luôn cháy hết mình với những đam mê.

Bạn Phạm Mạnh Tuấn, lớp 10 Toán - một thành viên của đội tuyển bóng đá đã không ngần ngại chia sẻ niềm vui của mình sau chiến thắng đầu tiên của lớp: “Sau trận đấu này, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Bọn mình đã tập luyện từ những ngày đầu đặt chân tới ngôi trường này. Từ lần gặp nhau đầu tiên ấy, đam mê bóng đá đã được cháy lên trong mỗi thành viên, bọn mình đã tập luyện chăm chỉ và chờ đợi giải đấu này từ lâu. Mình nghĩ 10 Lý là một đối thủ khá mạnh nên bên mình đá khá cẩn trọng, và với một chút may mắn, mình đã là người mở tỉ số, khích lệ tinh thần các thành viên và cả đội đã có một chiến thắng như mong muốn. Hiện tại, bọn mình đang tập luyện khá đều đặn cho trận đấu tiếp theo với các bạn lớp 10 Hóa. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với lớp mình.”

Lớp 10 Toán (áo vàng xanh) trong trận đầu gặp 10 Lý (áo trắng)

 Niềm vui của cô giáo và các bạn lớp 10 Toán sau chiến thắng đầu tiên

 

Niềm vui chiến thắng ấy lan tỏa, hòa cùng niềm vui, sự háo hức, đợi chờ chung của những con người CNT, tạo nên một không khí rộn ràng, náo nhiệt mà có thể dễ dàng bắt gặp trên tất cả các dãy hành lang, các sân tập và đặc biệt hiện rõ trên gương mặt không giấu nổi niềm vui của các bạn học sinh.

 

Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều trận đấu gay cấn, kịch tính khác mà các chân sút đã cống hiến hết mình cho khán giả.

         Lớp 10 Sinh (áo trắng đỏ) trong trận đấu gặp Liên minh Sử - Địa (áo xanh đen)

          Những pha tranh bóng đầy kịch tính trong trận đấu giữa 11 Toán (áo xanh) và 11 Ngữ (áo vàng)

 

Ngoài bóng đá, cầu lông cũng là một môn thi đấu đón nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn học sinh. Được đăng kí và chia bảng từ trước, cầu lông là môn thi đấu linh hoạt nhất trong các môn thi đấu của CNT's Day. Các giờ thể dục, giờ ra chơi và thời gian sau các giờ học đều được sử dụng cho những trận đấu hấp dẫn, đỉnh cao. Các tay vợt rất xuất sắc, ngang sức ngang tài nên trận đấu nào cũng đầy kịch tính, đem đến cảm giác hứng thú và những màn trình diễn tuyệt vời cho người xem.

Một trận đấu kịch tính giữa 11 Toán và 11 Tin

Khán giả cổ vũ nhiệt tình cho các đội thi đấu

 

Đôi nam nữ là nội dung đầu tiên diễn ra chung kết trước ngày 26/3. Chủ nhân của chức vô địch là bạn Nguyễn Ngọc Minh Hằng và Vũ Duy Hải lớp 10 Hóa – một cặp đôi vô cùng xuất sắc, ăn ý trong từng pha cầu và đã giành chiến thắng thuyết phục trước cặp đôi Á quân tài năng đến từ lớp 12A1. “Mình rất vui và sung sướng.” – Đó là những gì mà Minh Hằng đã chia sẻ sau trận đấu này. Có lẽ đây sẽ mãi là những trải nghiệm đặc biệt mà mỗi bạn đều sẽ không thể quên.

 

Nếu như cầu lông và bóng đá là những môn thể thao khá quen thuộc với teen Chuyên Nguyễn Trãi thì kéo co lại là một môn thi đấu vô cùng đặc biệt, chỉ diễn ra vào dịp 26/3 hàng năm. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ thể hiện được năng lực cá nhân mà còn là tinh thần đoàn kết, tính kỉ luật cao và sức mạnh tập thể. Chính vì thế, kéo co luôn thu hút được nhiều nhất sự chú ý từ các lớp trong trường.

Các trận kéo co luôn là tâm điểm chú ý của tất cả các bạn học sinh trong mỗi giờ ra chơi. Xung quanh khu vực thi đấu, trên hành lang của các dãy nhà cao tầng, mọi ánh mắt đều tập trung vào những trận đấu hấp dẫn và có phần căng thẳng.

Kéo co thu hút tất cả sự chú ý của các bạn học sinh Chuyên Nguyễn Trãi trong những ngày này

Không chỉ có học sinh mà còn cả các thầy cô giáo cũng vô cùng háo hức về giải đấu này. Cô Phạm Phương Chi, một giáo viên trẻ đã có những chia sẻ khá thú vị về cảm xúc của mình: “Lần đầu xem và cổ vũ cho học trò mình thi đấu, cô thấy hồi hộp và hứng thú vô cùng. Những kỉ niệm về bạn bè, về những năm tháng học tập dưới ngôi trường này lại ùa về trong cô, cô muốn được trở lại thời áo trắng, tinh nghịch, hồn nhiên như các em bây giờ. Các bạn học sinh trường mình đáng yêu quá!”

Và có lẽ trận đấu để lại ấn tượng mạnh với người xem nhất từ khi giải đấu khởi tranh là trận đấu giữa nữ 10 Hóa và 10 Địa. Đây thật sự là một trận đấu vô cùng gay cấn, kéo dài nhất trong các trận đã diễn ra, đem đến niềm vui vỡ òa cho đội chiến thắng nhưng cũng lấy đi nhiều sự tiếc nuối nhất cho đội kém may mắn hơn.

Trận kéo co căng thẳng và đầy kịch tính giữa nữ 10 Hóa và nữ 10 Địa trong sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy cô giáo và các bạn học sinh

Ngay từ giây phút đầu bước vào trận đấu, cả hai đội đều rất cố gắng. Với sức lực ngang nhau, mọi thứ đều rất khó phân thắng bại. Có những lúc sợi dây dường như đã nghiêng hẳn về phía 10 Địa, nhưng với nỗ lực lật ngược tình thế của mình, các bạn 10 Hóa đã giành chiến thắng chung cuộc vô cùng ấn tượng.

Sau trận đấu, các bạn lớp 10 Địa tuy chưa giành chiến thắng nhưng vẫn rất vui vẻ và lạc quan: “Đây là lần đầu tiên chúng mình được tham gia một giải đấu hấp dẫn như này. Tuy hơi tiếc một chút vì chưa giành chiến thắng, nhưng đây thực sự sẽ là những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của tập thể 10 Địa. Chúng mình còn nhiều cơ hội phía trước để cố gắng. Quả thật các bạn 10 Hóa rất mạnh. Chúc mừng các bạn nhé.”- bạn Diệp Linh cùng một số bạn nữ khác lớp 10 Địa chia sẻ.

          Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh vô cùng ấn tượng của các trận kéo co khác nhé:

Kéo co nam giữa 12A1 và 12 Toán

Kéo co nam giữa 11 Lí và 11 Tin

 

Những ô màu thể thao – tất cả vẫn đang chờ đợi ở phía trước với những trận chung kết gay cấn, những trận đấu đỉnh cao và các hoạt động thể thao liên khối hấp dẫn khác. Thể thao đã gắn kết những con người của Chuyên Nguyễn Trãi thêm gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, tạo nên sức mạnh diệu kì của tinh thần đoàn kết. Hãy cùng theo dõi để tiếp tục lật mở những ô màu tiếp theo trong chuỗi ngày CNT's day các bạn nhé.

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Linh